Vì sao cần đường dây nóng cho “cò du lịch” ở Đà Lạt?

Đọc bài “Cò làm nhiễu du lịch Đà Lạt” báo Pháp Luật TP.HCM đăng ngày 3-6, tôi thấy chính quyền Đà Lạt xử lý chậm chạp quá.

Thực trạng này xảy ra đã lâu, đến nỗi cụm từ “cò du lịch” đã xuất hiện trong văn bản chỉ đạo chấn chỉnh của UBND tỉnh Lâm Đồng. Chính quyền cần có giải pháp quyết liệt hơn.

Khách du lịch chọn lựa mua đặc sản Đà Lạt tại một cửa lò mứt. Ảnh: CAO DIÊN

Tháng 5 vừa rồi, tôi cùng vài người bạn đi Đà Lạt chơi. Lúc dạo trong khu vực Thung Lũng Tình Yêu ra đến cổng để trở về trung tâm TP, một thanh niên chạy xe máy tà tà áp sát chúng tôi gợi ý: “Mấy anh chị ơi, vào vườn tham quan hái dâu tây không?! Dâu tây tự hái tại vườn giá chỉ 30.000 đồng/kg thôi!”. Nói rồi, người thanh niên đưa cho chúng tôi mỗi người một chiếc card visit ghi số điện thoại, địa chỉ vườn dâu. Cả hội chúng tôi đồng ý theo chân người thanh niên đi... hái dâu.

Đi được một lát, người thanh niên dẫn chúng tôi dừng lại tại một cửa hàng bán nước ép, bánh mứt cùng các sản phẩm chế biến từ trái dâu tây. Tôi thắc mắc là sao bảo đi hái dâu mà lại dẫn vào đây thì anh ta trả lời: “Bọn em làm tiếp thị cho vườn dâu, vì vậy trước khi đi hái dâu các anh chị mua ủng hộ mỗi người một ít sản phẩm làm quà, coi như là lệ phí để em dẫn ra vườn!”. Mặc dù không được vui cho lắm nhưng thành viên trong đoàn chúng tôi người nào cũng mua mỗi người một vài loại sản phẩm.

Lát sau, anh ta chạy xe dẫn chúng tôi tới một vườn dâu không tên thuộc địa bàn phường 7, TP Đà Lạt. Trông thấy vườn dâu tây sai trĩu quả, quả nào cũng chín mọng đỏ tươi chúng tôi ai nấy đều vô cùng thích thú, chỉ muốn dựng xe để nhanh chóng sà xuống những luống dâu để hái trái và chụp ảnh. Thả chúng tôi tại vườn dâu, anh ta đã nhanh chân quay đầu xe trở về. Chúng tôi chưa kịp vào thì chủ vườn xuất hiện và thông báo “nội quy” vào vườn dâu là: “Mỗi người tham quan chụp ảnh vườn dâu phải trả 50.000 đồng, còn nếu hái dâu thì giá dâu hái được phải mua lại là 160.000 đồng/kg”.

Nghe chủ vườn thông báo vậy, tôi và các bạn thấy choáng. Cả hội quyết không hái dâu nữa mà mang nỗi ấm ức quay về.

Qua thực trạng cò tiếp thị lừa gạt du khách tham quan, hái dâu tại vườn tồn tại từ lâu như trên, cùng với vụ việc nhân viên cửa hàng bánh mứt - vườn dâu đánh khách vừa xảy ra, rất mong chính quyền, các cơ quan chức năng của TP Đà Lạt chấn chỉnh loại hình dịch vụ tham quan vườn dâu và hái dâu tại vườn lừa gạt khách. Cách chấn chỉnh đơn giản nhất cho nạn “cò du lịch” là cần có một đường dây nóng để khách gọi về mỗi khi bị cò lừa, khách sẽ báo số điện thoại di động, cơ sở lò mứt, vườn dâu nào đã lừa đảo để lực lượng chức năng đến giải quyết ngay, xử phạt nghiêm. Nếu vi phạm nhiều lần thì cương quyết rút giấy phép kinh doanh.

Đừng để Đà Lạt trở thành nơi lắc đầu ngao ngán cho mỗi người khi muốn chọn điểm đến du lịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.