Vòng 16 đội World Cup U-17:

Uzbekistan tạo “địa chấn” tiễn đàn em Bellingham, Foden về nước

(PLO)- Đại diện duy nhất còn lại của châu Á là U-17 Uzbekistan đã tạo “địa chấn” tại Indonesia khi tiễn “tam sư trẻ” về nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây có thể được xem là cú sốc lớn nhất, lớn hơn cả việc Iran ngược dòng đánh bại Brazil 3-2 ở vòng bảng.

Bởi với tầm quan trọng của một trận đấu knock out nó không cho phép chuộc lại lỗi lầm như cách Brazil thua Iran nhưng vẫn đi tiếp.

Anh-Uz-2.jpg
Uzbekistan có bàn thắng ngay phút thứ tư. Ảnh: Getty

Chẳng phải nhà vô địch U-17 châu Á, Nhật, cũng chẳng phải á quân Hàn Quốc, U-17 Uzbekistan mới là đội gây bất ngờ tạo nên cú sốc cực lớn tại vòng 16 đội World Cup U-17 khi đánh bại đàn em Bellingham, Phil Foden. “Tam sư trẻ” là đội bóng đến từ Anh quốc, nơi đào tạo trẻ tốt nhất thế giới cùng các phương tiện hỗ trợ cực kỳ hiện đại. Ấy vậy mà U-17 Anh đã ngậm trái đắng trước đại diện châu Á như Uzbekistan, quốc gia có nền bóng đá không mạnh và đầy đủ tiện nghi như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Saudi Arabia, Qatar...

Anh-Uz-1.jpg
"Tam sư trẻ" thất vọng với chính mình. Ảnh: Getty

Những gì đội trẻ Trung Á thể hiện rõ ràng họ có một chiến thắng xứng đáng. Uzbekistan không nặng phòng ngự, không toan tính rình rập mà họ chơi đúng phương châm của bóng đá tấn công mãnh liệt.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc thì Uzbekistan không ngại những cầu thủ trẻ đến từ nền bóng đá lực sĩ như Anh. Uzbekistan tấn công phủ đầu và ngay phút thứ tư thì “Tam sư trẻ” loạng choạng và đội bóng Trung Á có bàn thắng do công Amirbek Saidov, đây là cầu thủ rất ấn tượng hồi vòng chung kết U-17 châu Á.

Phap-Sene-2.jpg
Senegal chơi một trận rất hay, nhưng lại bỏ qua nhiều cơ hội. Ảnh: Getty

Anh như “chạm tự ái” và phản công mãnh liệt. Phút 35 thì Joel Ndala đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Anh.

Hiệp hai, hai đội vẫn tiếp tục chơi cống hiến bằng lối chơi tấn công liên tục. Phút 67 Lazizbek Mirzaev lại có bàn thắng đưa Uzbekistan vượt lên dẫn 2-1.

Phap-Sene.jpg
Tiếc cho Senegal kém may mắn và thua Pháp ở loạt luân lưu. Ảnh: Getty

Chừng phút 70 trở về cuối trận Uzbekistan giảm nhịp độ vây áp cầu môn Tommy Setford, Uzbekistan chơi nặng phòng ngự để bảo toàn kết quả mong manh.

Cuối cùng thầy trò HLV Rakhmatullaev đã thành công và có chiến thắng 2-1 rất hoành tráng để ghi danh vào tứ kết.

Trước đó bốn đại diện châu Á gồm Indonesia, Hàn Quốc bị loại ngay sau vòng bảng, Iran và Nhật bị loại ở vòng 16 đội. Như vậy tứ kết World Cup U-17 chỉ còn một đại diện châu Á là Uzbekistan.

Ở trận cuối cùng của vòng 16 đội giữa Pháp và Senegal, hai đội hòa 0-0 qua 90 phút. Hai đội bước vào loạt luân lưu, Pháp thắng 5-3.

+ Lịch thi đấu tứ kết:

Ngày 24-11: Tây Ban Nha - Đức (15 giờ 30), Argentina - Brazil (19 giờ)

Ngày 25-11: Uzbekistan - Pháp (15 giờ 30), Mali - Morocco (19 giờ)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.