World Cup U-17:

Thua trận thứ 3 liên tiếp, Hàn Quốc rời World Cup U-17 trong ê chề

(PLO)- U-17 Hàn Quốc, á quân châu Á thua Burkina Faso 1-2 ở vòng bảng phải rời VCK World Cup U-17 đầy thất vọng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà á quân U-17 châu Á, U-17 Hàn Quốc thể hiện quá đáng thất vọng và phải rời World Cup U-17 ngay sau vòng bảng.

Thế lực bóng đá châu Á vừa có trận thua thứ ba, thua Burkina Faso 1-2 ở vòng bảng và rời giải trong ê chề.

Ở trận ra quân đầu, Hàn Quốc thua Mỹ 1-3, sang trận thứ hai thua Pháp 0-1 và nay thua luôn cả Burkina Faso.

Burkina Faso-Hàn Quốc.jpg
Jack Diarra mở điểm cho Burkina Faso phút 24. Ảnh: Getty

Có lẽ điểm rơi phong độ của đại diện châu Á này không đúng, thường thì các đội trẻ Hàn Quốc rất ấn tượng tại các World Cup trẻ, nhưng giải lần này diễn ra tại Indonesia thì phong độ của đội trẻ xứ kim chi đáng thất vọng, nhạt nhòa, bạc nhược và thi đấu rất uể oải, rời rạc.

Sau hai trận thua đầu trước Mỹ và Pháp, Hàn Quốc trắng tay và hiệu số bàn thắng bại -3 (1/4), tuy nhiên nếu đánh bại Burkina Faso với một tỉ số...kha khá họ vẫn có nhiều hy vọng đi tiếp vào vòng 16 đội với tấm vé vớt. Thế nhưng sự nỗ lực của họ không được đền đáp.

Burkina Faso-Hàn Quốc-2.jpg
Jack Diarra ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Getty

Hàn Quốc tiếp cận trận đấu với một sự thận trọng bởi Burkina Faso không hề yếu và cũng rất thực dụng, tốc độ cực cao và tinh quái.

Và khi Hàn Quốc tổ chức thế trận sân nhà chặt chẽ và tìm cơ hội tấn công thì Burkina Faso lại có bàn thắng. Đó là pha rê bóng dọc trung lộ của Bah Balde, cầu thủ này đi qua ba cầu thủ Hàn Quốc rồi xỉa bóng sang sườn trái để Jack Diarra lao xuống cầm bóng đi tiếp đối mặt thủ môn Hong Seong-min rồi dứt điểm sệt, thủ môn dùng chân cản phá trúng bóng, nhưng không đủ lực để trái bóng đi ra ngoài mà lại chui tọt vào lưới. Jak Diarra mở điểm cho Burkina Faso.

Đó cũng là tỉ số tạm thời ở hiệp 1.

Sang hiệp hai, Hàn Quốc vẫn nỗ lực nhưng dường như lực bất tòng tâm. Hàn Quốc là “hổ báo” châu Á, sức bền và sức mạnh rất khủng khiếp nhưng khi gặp các đại diện châu Phi, châu Âu và châu Mỹ thì thật thiếu ấn tượng.

Tuy nhiên sự nỗ lực của đội trẻ xứ kim chi cũng được đền đáp khi ngay đầu hiệp hai, cụ thể phút 49 thì Kim Myeong-jun có bàn san bằng cho Hàn Quốc.

Hàn Quốc nỗ lực nhưng Burkina Faso lại quá khỏe, đến phút 87 thì Cheick Camara đặt dấu chấm hết cho cho á quân châu Á bằng bàn thắng ấn định tỉ số 2-1.

Như vậy Hàn Quốc rời World Cup U-17 lần này với ba trận toàn thua. Những đội toàn thua ba trận vòng bảng gồm New Caledonia, Canada, Ba Lan, New Zealand...

+Kết quả các trận ngày 18-11:

Bảng F: New Zealand-Mexico 0-4, Đức-Venezuela 3-0

Bảng E: Burkina Faso-Hàn Quốc 2-1, Mỹ-Pháp 0-3

+ Ngày 20-11 diễn ra hai trận đầu của vòng 16 đội:

Ecuador-Brazil (15 giờ 30)

Tây Ban Nha-Nhật Bản (19 giờ)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.