Kết thúc U-23 châu Á:

U-23 Trung Quốc chịu không nổi Nhật Bản

(PLO)- U-23 Trung Quốc không thể làm điều bất ngờ trước U-23 Nhật Bản quá đẳng cấp và thua 0-4 ở chung kết giải U-23 châu Á.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nếu chỉn chu hơn ngay 20 phút đầu trận U-23 Nhật Bản đã giải quyết xong trận đấu. U-23 Trung Quốc không chịu nổi lối đá tiki-taka phiên bản Nhật.

Hiệp 1, 5 cơ hội ngon ăn với những cú dứt điểm cận thành trong vòng 20 phút đầu trận thì U-23 Nhật Bản biến thành 2 bàn thắng do công Yuto Ozeki (phút 12) và Kosei Ogura (phút 20).

U-23 Trung- Quoc-3.jpg
U-23 Trung Quốc không thể làm điều bất ngờ trước Blue Samurai. Ảnh: AFC

Blue Samurai chơi nhàn hạ vẫn giữ ưu thế và phút 59, Ryunosoki Sato nâng tỉ số 3-0 từ chấm 11m. Rồi phút 76, Kosei Ogura hoàn thành cú đúp và Nhật dẫn sâu 4-0.

Hầu hết các đội Nhật hay thể hiện cách chơi như ru ngủ, nhưng điều kiện thuận lợi toàn đội “siết” vài đợt bằng những pha phối hợp nhỏ, nhanh và di chuyển đều khắp sân khiến đối thủ rơi vào vòng xoáy không đoán được hướng phát triển bóng để mà tổ chức phòng ngự, thế là Nhật Bản ghi bàn.

Blue Samurai ở một đẳng cấp khác so với U-23 Trung Quốc, Blue Samurai vừa khỏe, bền và kỹ chiến thuật hoàn hảo. U-23 Trung Quốc không thể thể hiện như cách họ thắng Việt Nam, đó là nặng va chạm, tiểu xảo và cả những đợt tấn công bất ngờ. Nếu U-23 Trung Quốc áp dụng những bài vở đó e rằng không thể làm gì được trước U-23 Nhật Bản vì mọi thứ họ không bằng Nhật.

U-23 Trung- Quoc-2.jpg
HLV Antonio Puche của U-23 Trung Quốc phải tâm phục trước đồng nghiệp Go Oiwa. Ảnh: AFC

Và thế là HLV Antonio Puche sẽ rất khó có đường để binh nhằm tạo bất ngờ như cách họ từng thắng U-23 Việt Nam tại bán kết.

Các bàn thắng và thế trận dễ dàng cho thấy Nhật không cần thiết siết nữa vẫn giữ ưu thế trận đấu, còn Trung Quốc thì phải hùng hục trong sự vô vọng do có sự khác biệt về đẳng cấp quá xa.

Trận chung kết U-23 châu Á quá... 1 chiều, không kịch tính và hấp dẫn như trận tranh hạng 3.

Như vậy U-23 Nhật Bản bảo vệ thành công ngôi vô địch và là lần thứ 3 vô địch U-23 châu Á.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.