U-23 Malaysia đá bằng đội hình phụ, sao đòi nợ U-23 Việt Nam?

(PLO)-  Thầy trò Brad Maloney sau thất bại ở SEA Games 31 lại sắp sửa xách vali về nước mà vẫn phải chơi trận thủ tục của riêng mình đối đầu với U-23 Việt Nam đang có màn trình diễn ấn tượng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển U-23 Malaysia sẽ chơi trận đấu cuối cùng ở bảng C gặp đội bóng quen thuộc U-23 Việt Nam tại giải vô địch U-23 châu Á diễn ra trên sân Lokomotiv (Tashkent, Uzbekistan) vào đêm 8-6 (VTV6 trực tiếp 20 giờ).

Thầy trò Brad Maloney đã bị loại khỏi giải đấu sau khi thua hai trận đầu tiên trước nhà đương kim vô địch U-23 Hàn Quốc 1-4 và Thái Lan 0-3. Dù chơi rất nỗ lực nhưng có thể thấy các tuyển thủ trẻ Malaysia lực bất tòng tâm, sau thất bại ở SEA Games 31. Hồi cuối tháng trước, họ từng thua U-23 Việt Nam 0-1 trong hiệp phụ trận bán kết và sau đó gục ngã trên chấm lưu lưu trước tuyển U-23 Indonesia trận tranh huy chương đồng SEA Games 31.

Lần tái ngộ này, U-23 Malaysia bị đánh giá nằm kèo dưới nhà đương kim vô địch SEA Games. HLV Brad Maloney như ngồi trên dàn hỏa sau khi không thể giúp học trò lọt vào tứ kết giải U-23 châu Á nhưng vẫn muốn các cầu thủ chơi thật tốt ở trận đấu cuối cùng.

Bùi Hoàng Việt Anh và đồng đội từng đánh bại U-23 Malaysia trong hiệp phụ trận bán kết SEA Games 31 hồi cuối tháng 5. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bùi Hoàng Việt Anh và đồng đội từng đánh bại U-23 Malaysia trong hiệp phụ trận bán kết SEA Games 31 hồi cuối tháng 5. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

“Mục tiêu chính của chúng tôi là các cầu thủ trẻ Malaysia nỗ lực hết mình. Chúng tôi sẽ cố gắng giành 3 điểm nếu có thể và tiếp cận cuộc chơi theo cách tốt nhất” – HLV Maloney chia sẻ - “Các cầu thủ của tôi không may mắn khi họ luôn ra sân làm việc một cách chăm chỉ. Tiếc là chúng tôi chưa có phần thưởng là một trận thắng cho đến nay”.

HLV người Úc bật mí thêm: “Chúng tôi đã phân tích dữ liệu để xem lỗi của các cầu thủ ở đâu và khắc phục nó. Tôi chắc chắn rằng các học trò không đánh mất động lực và muốn chơi trận đấu cuối cùng không buông xuôi”.

HLV Maloney an ủi học trò sau thất bại trước tuyển U-23 Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Maloney an ủi học trò sau thất bại trước tuyển U-23 Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đánh giá về U-23 Việt Nam, ông Maloney khẳng định: “Việt Nam là một đội bóng rất tốt. Họ đã đánh bại chúng ta ở SEA Games 31 trong hiệp phụ. U-23 Việt Nam cũng đã lọt vào trận chung kết của giải đấu này vài năm trước (á quân U-23 châu Á 2018). Vì vậy, họ là một thế lực đáng gờm. Nhưng tôi tin rằng các cầu thủ Malaysia có thể cạnh tranh sòng phẳng với họ”.

Tuy nhiên, ông thầy trẻ người Úc có thể một lần nữa thất hứa như ở SEA Games 31 vì đội tuyển U-23 Việt Nam trong giải châu Á có một bộ mặt hấp dẫn khác. Thầy trò Gong Oh-kyun đã chơi tốt ở trận hòa Thái Lan 2-2 và đặc biệt gây ấn tượng mạnh khi cầm hòa đương kim vô địch Hàn Quốc 1-1.

U-23 Việt Nam nằm cửa trên U-23 Malaysia trong trận thủ tục của đội bạn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

U-23 Việt Nam nằm cửa trên U-23 Malaysia trong trận thủ tục của đội bạn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Mặc dù đang xếp thứ 3 bảng C nhưng đội tuyển U-23 Việt Nam (2 điểm) vẫn rộng cửa đi tiếp nếu thắng Malaysia, cùng điều kiện đủ khi Hàn Quốc (4 điểm) đụng độ Thái Lan (4 điểm) cùng giờ phân thắng bại, hoặc cầm chân nhau không bàn thắng hay 1-1. Trường hợp xấu nhất là Hàn Quốc và Thái Lan hòa nhau với tỉ số 3-3 trở lên, U-23 Việt Nam bị loại dù thắng đậm Malaysia.

HLV Maloney có thể trong trận cuối cùng ở giải châu Á sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ chuyên ngồi ghế dự bị ra sân. Ông đang lên kế hoạch sắp xếp lại đội hình xuất phát cho trận đấu với U-23 Việt Nam: “Chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét việc luân chuyển các cầu thủ. Tôi nghĩ một số cầu thủ của chúng tôi cũng đã cảm thấy mệt mỏi sau hai trận đầu tiên. Như tôi đã nói, chúng tôi vẫn chơi nỗ lực đến cùng và cần thực hiện một số thay đổi để thử nghiệm. U-23 Malaysia muốn có những bài học quý”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.