U-23 Đông Nam Á:

U- 23 Indonesia tiễn Malaysia về nước

(PLO)-U- 23 Indonesia không cho Malaysia ghi bàn và rời cuộc chơi ngay sau vòng bảng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lượt trận cuối bảng A vừa kết thúc, theo đó U- 23 Indonesia, đội chủ nhà giải U- 23 Đông Nam Á đã tiễn U- 23 Malaysia về nước.

U- 23 Indonesia đã thể hiện đúng những gì như HLV Gerald Vanenburg nói trước trận, ưu tiên hàng đầu của đội là vào bán kết. Tức không thua, chứ chưa cần phải gồng lên thắng. Không thua nghĩa là U-23 Indonesia vào bán kết với ngôi nhất bảng, còn đội xếp nhì phải chờ vé vớt khi bảng B và C kết thúc.

U- 23- Indonesia- 01.jpg
Cả hai tay săn bàn Fergus Tierney (15) của Malaysia và Jens Raven (21) của U- 23 Indonesia đều không thể ghi bàn. Ảnh:Bola

U- 23 Indonesia chơi cũng giàu sức tấn công nhưng ưu tiên hàng đầu của họ là phòng ngự chặt chẽ. Hàng phòng ngự U- 23 Indonesia tổ chức phòng ngự số đông rất chặt. HLV Gerald Vanenburg thừa hiểu, Malaysia ưu tiên tấn công để tìm chiến thắng.

Tuy nhiên cũng qua trận này cho phần nào đó tay săn bàn của Indonesia. Jens Raven ghi đến 6 bàn trong chiến thắng 8-0 trước Brunei nhưng gặp phòng ngự Malaysia cứng cựa là Jens Raven tắt tiếng mặc dù anh ra sân ngay từ đầu trận.

Cách bày trí lối chơi không thua của U- 23 Indonesia cũng rất hay, họ không quá nặng phòng ngự, rình rập mà cũng rất chủ động tấn công, nhưng dễ nhìn ra là tổ chức phòng ngự tuyến hai rất chặt, điều đó làm cho mọi nỗ lực của Malaysia cũng không thể ghi bàn vào lưới thủ môn Cahya Supradi.

Sòng phẳng mà nói U-23 Malaysia không ấn tượng, ngay trận đầu ra quân thua Philippines 0-2 đã nói lên nhiều thứ. Rơi vào thế “thắng hay là chết” U- 23 Malaysia đánh bại Brunei 7-1 nhưng khi gặp “cạ cứng” Indonesia thì Malaysia lại không thể thắng được. Những lứa trẻ chừng U-19 Malaysia khi đối đầu với Indonesia gặp khó trong việc tìm bàn thắng.

Ở trận đấu cùng bảng, cùng giờ Philippines đánh bại Brunei 2-0. Hai bàn thắng của Philippines do công Mariona ghi phút 20 và Nunez ghi phút 85.

Như vậy Malaysia đã chính thức chia tay giải khi về thứ 3 bảng A.

Thứ tự bảng A: 1- Indonesia (7 điểm), Philippines (6 điểm), 3-Malaysia (4 điểm), 4- Brunei (0 điểm). Philippines hy vọng có vé vớt với điểm số 3 điểm và hiệu số 2/1, tức thắng Malaysia 2-0 và thua Indonesia 0-1 (không tính kết quả với đội cuối bảng).

+ Ngày 22-7: Việt Nam - Campuchia (20 giờ, sân Bung Karno), Thái Lan-Myanmar (20 giờ sân Patriot)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.