U-23 Việt Nam mở màn ấn tượng, Hiểu Minh tỏa sáng rực rỡ

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam đã khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch tại bảng B giải U-23 Đông Nam Á 2025 bằng chiến thắng thuyết phục U-23 Lào 3-0 trên sân Patriot Candrabhaga vào đêm 19-7 với cú đúp của hậu vệ Hiểu Minh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không phải những cái tên kỳ cựu, hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh đã trở thành tâm điểm khi lập cú đúp trong hiệp hai, khẳng định vai trò không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.

Ngay từ những phút đầu tiên, U-23 Lào đã cho thấy ý đồ chơi phòng ngự phản công với khối đội hình thấp, buộc U-23 Việt Nam phải kiên trì tìm kẽ hở. Sau một vài tình huống thử sức từ xa, cơ hội đầu tiên đáng kể đến ở phút 15 khi Văn Khang thực hiện cú sút phạt hiểm hóc xuyên qua hàng rào, nhưng bóng không đủ lực để đánh bại thủ thành Kop Lokphathip.

Tuy nhiên, sức ép liên tục cuối cùng cũng mang lại kết quả. Phút 19, Văn Trường bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang cho Nhật Minh, đường chuyền sau đó tạo ra sự hỗn loạn trong vòng cấm và Văn Khang chớp thời cơ tung cú đá chân trái hiểm hóc vào góc thấp, mở tỷ số cho U-23 Việt Nam.

U-23 Việt Nam
Đình Bắc chơi năng nổ trong màu áo U-23 Việt Nam. Ảnh: CCT.

Lào thể hiện sự kiên cường trong phần còn lại của hiệp một, ngăn cản nhiều pha hãm thành và làm chậm nhịp độ trận đấu. Nhưng sang hiệp hai, ưu thế thể lực và chiến thuật bắt đầu phát huy. Phút 71, từ pha đá phạt góc của Nguyễn Đình Bắc, Hiểu Minh bật cao đánh đầu mạnh mẽ, nhân đôi cách biệt và khiến tinh thần đội bạn suy sụp rõ rệt.

Không dừng lại ở đó, khi trận đấu còn sáu phút, lại là Hiểu Minh với pha chọn vị trí thông minh trong vòng cấm để tận dụng pha bóng lộn xộn sau quả phạt góc thứ hai của Đình Bắc, hoàn tất cú đúp cho riêng mình và ấn định chiến thắng 3-0 đầy ấn tượng cho đội bóng áo đỏ.

Chiến thắng này giúp U-23 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng B, trong khi U-23 Lào mới chỉ có 1 điểm sau trận hòa Campuchia 1-1. Đây là bước chạy đà hoàn hảo trước cuộc đụng độ then chốt với Campuchia vào ngày 22-7, bởi chỉ ba đội đầu bảng cùng một đội nhì có thành tích tốt mới giành vé vào bán kết.

u-23-viet-nam-mo-man-an-tuong-hieu-minh-toa-sang-ruc-ro- (2).jpg
HLV Kim Sang-sik hài lòng với sự hiệu quả của Hiểu Minh. Ảnh: CCT.

Sau trận đấu, HLV trưởng Kim Sang-sik đã bày tỏ sự hài lòng với toàn đội: “Tôi rất vui với chiến thắng 3-0 trong trận đầu tiên. Thay mặt đội, cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã đến sân Patriot cổ vũ và luôn dõi theo chúng tôi qua màn hình”.

Ông thầy Hàn cũng dành lời khen ngợi cho tinh thần chiến đấu của các cầu thủ: “Lào phòng ngự rất kiên cường nhưng các học trò của tôi đã kiên trì tìm kiếm cơ hội. Điều tôi hài lòng là cách đội duy trì được thế cân bằng giữa tấn công và phòng ngự suốt cả trận”.

Khi được hỏi về việc hai trong ba bàn thắng đến từ hậu vệ, HLV Kim bình thản: “Ai ghi bàn không quan trọng, cái chính là tập thể chiến thắng. Hiểu Minh đã chơi xuất sắc và xứng đáng được khen ngợi”.

u-23-viet-nam-mo-man-an-tuong-hieu-minh-toa-sang-ruc-ro- (4).jpg
Các tuyển thủ trẻ U-23 Việt Nam chân thành cảm ơn người hâm mộ. Ảnh: CCT.

Được hỏi về chủ nhà U-23 Indonesia, đội toàn thắng hai trận ở bảng A và được coi là ứng viên hàng đầu, chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh: “Họ mạnh và có tổ chức tốt. Nhưng chúng tôi mới chỉ chơi một trận. Ưu tiên bây giờ là tập trung từng trận đấu theo đúng kế hoạch”.

Kết lại, khi đề cập đến mong muốn gặp đối thủ nào ở bán kết, ông Kim khẳng định: “Chúng tôi không chọn đối thủ. Việc quan trọng là chơi đúng chiến thuật và phát huy tối đa năng lực của từng cầu thủ”.

Đội tuyển U-23 Việt Nam đã khởi đầu hành trình bảo vệ vương miện bằng sự tự tin, kỷ luật và hiệu quả, hứa hẹn mang đến nhiều kỳ vọng trong chặng đường sắp tới ở giải U-23 Đông Nam Á với tư cách đương kim vô địch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.