Tuyển Việt Nam và Kuala Lumpur là “king” Đông Nam Á

(PLO)- Việt Nam bỏ lại các đối thủ thứ hai và ba lần lượt là Thái Lan và Philippines rất xa, nhưng vua mới của Đông Nam Á lại là Kuala Lumpur City...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đối thủ ở bán kết AFC Cup 2022 khu vực Đông Nam Á của Viettel là Kuala Lumpur City đã trở thành vua Đông Nam Á.

Trong khi đó bảng xếp hạng tháng 8 của FIFA, bóng đá Việt Nam vẫn là “vua Đông Nam Á” với thứ hạng là 97, là đội duy nhất Đông Nam Á nằm trong tốp 100, còn Thái Lan xếp thứ nhì với hạng 111, Philippines thứ ba hạng 134, Malaysia và Indonesia lần lượt hạng 147, 155...

Tuyển Việt Nam và Kuala Lumpur là “king” Đông Nam Á ảnh 1

Bóng đá nam VN vẫn duy trì trong tốp 100 FIFA. Ảnh: CTP

Với giải AFC Cup khu vực Đông Nam Á đã xác định xong nhà vô địch khu vực. Theo đó đội khách Kuala Lumpur City từng đánh bại đại diện VN là Viettel ở loạt luân lưu sau 120 phút hòa 0-0 bán kết tuần trước trên sân Thống Nhất đã trở thành vua Đông Nam Á để đi sâu vào giải đá liên khu vực.

Trong số 4 đội vào bán kết khu vực Đông Nam Á thì Kuala Lumpur là đội duy nhất đoạt vé vớt nhưng ở bán kết họ lại đánh bại Viettel ngay tại sân Thống Nhất, rồi về sân nhà đá chung kết với PSM Makassar (Indonesia), đội này đánh bại đại diện của Indonesia 5-2 để trở thành vua Đông Nam Á đi đá liên khu vực. Năm 2019, CLB Hà Nội cũng từng làm được điều này tại AFC Cup.

Đối thủ từng đánh bại Viettel ở loạt luân lưu, Kuala Lumpur nay tiếp tục đánh bại PSM Makassar để trở thành nhà vô địch Đông Nam Á. Ảnh: AFC

Đối thủ từng đánh bại Viettel ở loạt luân lưu, Kuala Lumpur nay tiếp tục đánh bại PSM Makassar để trở thành nhà vô địch Đông Nam Á. Ảnh: AFC

Điều đáng nói là trước trận chung kết khu vực Đông Nam Á, lẽ ra AFC bốc thăm để chọn sân. Tuy nhiên ban lãnh đạo CLB PSN Makassar, đứng đầu là HLV Bernando Tavares đã đề nghị AFC khỏi bốc thăm mà họ sẵn sàng đến sân nhà của Kuala Lumpur City làm khách đá chung kết.

Theo lý giải của HLV Tavares vì chính sân đó họ đã có suất vào bán kết giải này...và toàn đội Makassar thích đá sân đó (?).

Trận chung kết diễn ra tối 25-8 và kết quả là thầy trò Tavares bị thua đậm 2-5.

Ở bán kết AFC Champions League, Urawa Red Diamonds (áo đỏ) loại đối thủ Jeonbuk Hyundai Motors ở loạt luân lưu và ghi danh vào chung kết toàn giải. Ảnh: AFC

Ở bán kết AFC Champions League, Urawa Red Diamonds (áo đỏ) loại đối thủ Jeonbuk Hyundai Motors ở loạt luân lưu và ghi danh vào chung kết toàn giải. Ảnh: AFC

Ở trận bán kết AFC Champions League, hay chung kết khu vực Đông Á, Jeonbuk Hyundai Motors của Hàn Quốc thua đau Urawa Red Diamonds 1-3 ở loạt luân lưu sau 120 phút hòa 2-2.

Thủ môn Shukaku Nishikawa của “Những viên kim cương đỏ” Urawa đã trở thành người hùng của đội khi vô hiệu hai cú sút từ Jeonbuk Hyundai Motors giúp đội có chiến thắng 3-1 để đá chung kết toàn giải với đại diện Tây Á.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.