Vòng loại futsal nữ Asian Cup 2025, Việt Nam - Macau (14 giờ 30)

Tuyển Việt Nam phải tạo “mưa gôn” để vượt qua đội Đài Loan

(PLO)- Tuyển Việt Nam phải tạo "mưa gôn" hơn 18 bàn vào lưới Macau để vượt qua Đài Loan ở bảng D vòng loại Futsal nữ châu Á.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

14 giờ 30 ngày 17-1, tuyển Futsal nữ Việt Nam thi đấu trận thứ hai bảng D vòng loại Futsal nữ Asian Cup 2025 trước Macau. Nữ Việt Nam phải tạo “mưa gôn” khủng hơn 18 bàn để có thể “đè” được Đài Loan xuống vị trí thứ nhì.

Ở trận đấu tiên, Việt Nam đánh bại chủ nhà Myanmar 5-1, nhưng Đài Loan tạo “mưa gôn” vào lưới Macau đến 18 bàn để tạm đứng ngôi đầu bảng, tuyển Việt Nam ở vị trí thứ nhì.

Thực lực của các đội bảng D cho thấy sẽ có nhiều trận “chung kết” bảng khi mỗi bảng đấu có hai suất đi vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2025. Tuyển Việt Nam đã “giải quyết” xong đối thủ khó chịu Myanmar. Các thể hiện của Đài Loan cho thấy Việt Nam vẫn có thể thắng được, còn Myanmar thì sẽ gặp khó khi đối đầu với Đài Loan.

Tuyen- Viet-Nam-Futsal-Nu.jpg
Đội trưởng Thanh Hằng của tuyển Việt Nam đúng chất thủ lĩnh từ chuyên môn đến tầm ảnh hưởng. Ảnh: CTP

Sau khi thua tuyển Việt Nam, Myanmar lại tiếp tục bước vào trận chung kết bảng gặp Đài Loan. Nếu Myanmar thua luôn cả Đài Loan thì quả là quá thất vọng cho thầy trò HLV Rakphun Sainetngam (người Thái Lan dẫn dắt cả đội tuyển nam và nữ Myanmar). Khả năng Đài Loan đánh bại Myanmar là không hề nhỏ.

Và như thế để chắc chắn lên ngôi đầu bảng, Việt Nam phải dội “mưa gôn” vào lưới Macau nhiều hơn 18 bàn mà Đài Loan đã làm được. Bên cạnh đó, nó còn phụ thuộc vào Đài Loan có thắng nổi Myanmar hơn 4 bàn cách biệt hay không. Vượt qua vòng loại với ngôi nhất hay nhì bảng là điều rất quan trọng để được xếp hạt giống cao tại lễ bốc thăm vòng chung kết giải châu Á.

Đài Loan rất biết chơi futsal, họ rất uyển chuyển, tinh tế, thực thi đấu pháp tốt, kỹ năng chơi bóng của từng cá nhân là có nền tảng rất ấn tượng. Tuy nhiên sòng phẳng mà nói thì họ cũng không bằng tuyển Việt Nam. Bởi các cô gái Macau cũng chỉ chơi futsal dạng phong trào sơ khai, nên Đài Loan rất dễ ghi bàn.

Trình độ của Macau thể hiện thật khó ghi nổi 1 bàn vào lưới Việt Nam, chứ chưa nói đến việc làm điều bất ngờ được. Mặt khác qua trận đầu, Việt Nam đã giải quyết được “nút thắt” Myanmar bằng chiến thắng 5-1 nên thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng rất hưng phấn.

Trong trận thắng Myanmar, đội trưởng Trịnh Nguyễn Thanh Hằng thi đấu rất ấn tượng trong vai trò Fixo (hậu vệ). Hằng chơi như một libero, một hậu vệ tổ chức tấn công dọc theo trung lộ với những đường chuyền ấn tượng, sát cột cầu môn đối phương để đồng đội chờ sẵn ở đó đệm cận thành ghi bàn. HLV Nguyễn Đình Hoàng trao chiếc băng đội trưởng cho Thanh Hằng là rất chuẩn xác.

Việt Nam tiếp tục thắng trận thứ hai trước Macau là điều tất nhiên, tuy nhiên phải thắng vượt 18 bàn mà Đài Loan đã làm được để đánh chiếm ngôi đầu.

Dự đoán: Việt Nam thắng Macau trên 20 bàn.

tuyển Việt Nam
Macau (phải) dự báo sẽ hứng chịu "mưa gôn" thứ 2 trước các chân sút của tuyển Việt Nam lúc 14 giờ 30 ngày 17-1. Ảnh: CTP

Trong khi đó, trận Myanmar và Đài Loan diễn ra vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày, sẽ khó có chuyện thắng cách biệt lớn. Myanmar sau khi thua Việt Nam đã rơi vào thế lưng dựa tường. Còn Đài Loan phải tìm chiến thắng thứ hai để chắc suất góp mặt ở vòng chung kết. Dù ra quân trận đầu thắng Macau 18-0 nhưng hai đối thủ cộm cán nhất của Đài Loan còn ở phía trước, đó là tuyển Việt Nam và Myanmar.

Nếu như HLV Rakphun Sainetngam của Myanmar không có những cải thiện quyết liệt sau trận thua Việt Nam, không chừng họ sẽ thua luôn Đài Loan. Nếu Đài Loan thắng Myanmar thì lượt trận cuối bảng D ngày 19-1, Đài Loan và Việt Nam đá chung kết bảng.

Dự đoán: Myanmar thắng 4-3.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.