Bình luận:

Tuyển Việt Nam hết bài, không còn đột biến nên thua

(PLO)- Không có bất ngờ nào tại Thammasat khi tuyển Việt Nam ngậm ngùi nhìn Thái Lan đăng quang AFF Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 thiếu đột biến của tuyển Việt Nam. Thua Thái Lan 0-1 ở trận lượt về và 2-3 sau hai lượt trận, Việt Nam nhìn Thái Lan bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup. Việt Nam vẫn những con người ấy chẳng có gì mới và không có tính đột biến nên chấp nhận thua cuộc trước Thái Lan.

Adisak thay thế Dangda nơi tuyến đầu như trận lượt đi. Ảnh: HẢI THỊNH

Adisak thay thế Dangda nơi tuyến đầu như trận lượt đi. Ảnh: HẢI THỊNH

Các cầu thủ VN nỗ lực và thậm chí nỗ lực gấp bội so với lượt đi, nhưng Thái Lan lại không khó bắt bài, vô hiệu hóa dẫn đến VN bế tắc. Đây là một trận đấu nhàm chán về mặt đấu pháp đối với đội tuyển VN.

Thái Lan hay ở lượt đi hòa 2-2 và chuẩn bị chu đáo cho việc “mai phục” ở lượt về và cuối cùng họ tìm được chiến thắng như chính cách nói của HLV Polking. Thái Lan không thủ hòa 0-0, hay cùng lắm là 1-1, Thái Lan đăng quang sân nhà lần thứ bảy bằng chiến thắng.

Bàn thắng duy nhất trận do đội trưởng Theerathon ghi phút 25 cho Thái Lan, đó lại là bàn thắng mang về chiến thắng cho Thái Lan. Theerathon thuận chân trái nhưng có một pha ra chân bằng chân phải từ cự ly chừng 23m từ pha nhả bóng về của Yooyen rất bất ngờ, bóng bay chìm như kẻ chỉ khiến Văn Lâm phản xạ đổ người không kịp.

Cách VN thua hai trận chung kết này rất giống cách VN từng thắng Malaysia ở chung kết AFF Cup 2018. Thái Lan bản lĩnh hơn, già dặn hơn và lọc lõi hơn rất nhiều. Trong khi đó VN hầu như không còn mảng miếng, “đòn thế” để tạo bất ngờ nào trước người Thái nữa.

Thua chung kết AFF Cup, HLV Park Hang-seo chia tay bóng đá Việt Nam chưa thật có hậu nhưng cũng là một kết thúc đẹp. Đội tuyển VN vẫn là một đội tuyển trẻ, con đường phía trước vẫn còn rất dài. Thua Thái Lan ở giải đấu khu vực không phải là “ngày tận thế”.

Bóng đá VN chia tay HLV Park Hang-seo nhưng tiếp tục chinh phục con đường phía trước ở những mục tiêu trước mắt là vòng chung kết Asian Cup 2023.

Thua đối thủ hay hơn cũng là điều bình thường. Thái Lan rất hay, rất ổn định tại giải này, họ xứng đáng lên ngôi vô địch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.