Tuyển thủ trẻ Myanmar bị Malaysia cấm thi đấu

(PLO)- Tuyển thủ trẻ Myanmar, Hein Htet Aung vừa bị liên đoàn bóng đá Malaysia cấm thi đấu một trận vì hành động giơ ba ngón tay trong khi ăn mừng bàn thắng.

Hành động của cầu thủ sinh năm 2001 được cho là ủng hộ những người biểu tình chống cuộc đảo chính tại quê nhà Myanmar. Hein Htet Aung là tuyển thủ trẻ Myanmar, hiện đang chơi cho đội hạng hai Selangor FC II đã có hành động chính trị sau khi ghi bàn mở tỉ số trong trận đấu với PDRM FC đầu tháng Ba.

Liên đoàn bóng đá Malaysia cho biết, bức ảnh chụp Hein đang nhấp nháy “biểu tượng” đã vi phạm quy tắc cấm “Cử chỉ hoặc ngôn ngữ xúc phạm”, đồng thời khẳng định thêm rằng hành vi của Hein là “phi thể thao”.

Hành động ăn mừng bàn thắng khiến Hein Htet Aung bị cấm thi đấu. ẢNH: ML

Theo lệnh cấm mới ban hành, Hein Htet Aung không được ra sân trong trận đấu với Perak FC II vào thứ sáu (2-4). Án phạt có thể được tăng nặng hơn nếu Hein Htet Aung tái phạm.

Chia sẻ với AFP, người đứng đầu ủy ban kỷ luật Baljit Singh Sidhu cho biết: “Bóng đá phải trên cả chủng tộc, tôn giáo và chính trị. Bóng đá phải được sử dụng để đoàn kết, không chia rẽ mọi người và không nên đứng về phía bất kỳ ai”.

Kiểu chào bằng ba ngón tay, lấy cảm hứng từ các bộ phim Hunger Games. Nó đã trở thành biểu tượng phản kháng ở châu Á, lần đầu tiên được những người biểu tình ủng hộ dân chủ tại Thái Lan sử dụng rộng rãi hồi năm ngoái.

Nó cũng được những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Myanmar sử dụng, sau khi quân đội nắm chính quyền và bắt giữ nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi vào tháng hai.

Theo AFP, cuộc đảo chính đã gây ra các cuộc biểu tình lớn trên toàn đất nước Myanmar nhưng quân đội đã dùng vũ lực ngày càng tăng để dập tắt phong trào. Ước tính cho đến nay, đã có hơn 500 người thiệt mạng.

Lý giải về hành động của mình, Hein Htet Aung nhấn mạnh: “Tôi đã nhận án phạt do quy tắc ứng xử của bóng đá. Nhưng tôi đã làm nó với tinh thần đạo đức và nhân văn”.

Năm 2019, Hein Htet Aung từng cùng đội tuyển U-22 Myanmar thi đấu giao hữu và giành hạng BTV Cup.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.