Tuyển Thái Lan không bỏ cuộc

(PLO)- HLV Masatada Ishii của đội tuyển Thái Lan cam kết ông và các học trò sẽ nỗ lực để lật ngược ván cờ thế ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2024 trên sân nhà Rajamangala đêm 30-12.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngôi sao Suphanan Burirat khẳng định tuyển Thái Lan đã sẵn sàng trở lại và giành chiến thắng Philippines trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2024 diễn ra lúc 20 giờ, ngày 30-12 trên sân vận động Rajamangala.

“Chúng tôi vẫn còn một trận đấu khác trên sân nhà. Đội tuyển Thái Lan chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Chúng tôi phải trở lại và tin tưởng sẽ thắng Philippines để vào chung kết”- Suphanan Burirat nói.

Philippines và cơ hội lịch sử

Sau 8 lần thất bại tại các vòng bán kết AFF Cup theo thể thức sân nhà - sân khách, bóng đá Philippines đã bước sang một trang sử mới.

Qua mặt ứng cử viên nặng ký Thái Lan 2-1 trong trận lượt đi không chỉ là chiến thắng đầu tiên của Philippines tại vòng bán kết mà còn chấm dứt chuỗi 52 năm không thể đánh bại người Thái. Nếu giành được ít nhất 1 điểm trong trận lượt về, Philippines sẽ tiếp tục viết nên một chương mới: Lần đầu tiên góp mặt tại chung kết AFF Cup.

Hiện tại, Philippines chỉ cần hòa để giành vé vào chung kết, trong khi tuyển Thái Lan buộc phải thắng cách biệt hai bàn. Nếu thắng cách biệt một bàn, trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ và có thể quyết định bằng loạt sút luân lưu.

Áp lực giành chiến thắng chắc chắn sẽ đè nặng lên Thái Lan, nhưng nhà đương kim vô địch có lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả Rajamangala.

tuyển Thái Lan
HLV Ishii tin tưởng đội tuyển Thái Lan sẽ vượt qua Philippines trên sân nhà Rajamangala.

Phải thừa nhận rằng, tuyển Thái Lan đã chơi tốt trong hành trình đến trận lượt về này. Dù không đáp ứng kỳ vọng ở trận lượt đi bán kết và bộc lộ một số điểm yếu, đội bóng của HLV Ishii không hẳn gây thất vọng. Nếu cú sút của Suphanat trong hiệp hai không tìm đến xà ngang mà bay vào lưới, cục diện đã khác, và Thái Lan có thể đã tránh được thất bại ở những phút bù giờ.

HLV Masatada Ishii hứa hẹn: “Tôi xin lỗi vì kết quả của trận đấu này. Chúng tôi chưa từng thua Philippines ở giải đấu này, nhưng bóng đá Đông Nam Á khó lường ở chỗ, chuyện thắng thua luôn có thể xảy ra. Chúng ta phải xem xét lại mình và sửa chữa sai lầm để làm tốt hơn trong trận bán kết thứ hai khi tuyển Thái Lan chơi trên sân nhà. Các cầu thủ của tôi luôn cam kết 100% cống hiến cho đội tuyển quốc gia”.

Dễ dàng nhìn ra cục diện ở trận lượt về khi Philippines sẽ lấy phòng ngự làm điểm tựa. Chỉ cần 1 điểm, HLV Capellas nhiều khả năng cho học trò nhập cuộc với chiến thuật phòng thủ chắc chắn. Ông thầy người Tây Ban Nha sở hữu lực lượng đủ sức tạo nên một bức tường bê tông trước khung thành đội nhà. Với chỉ 4 bàn thua sau 5 trận, hàng thủ của Philippines đang mang lại niềm tin lớn.

tuyen-thai-lan-khong-bo-cuoc (4).jpg
Đội tuyển Philippines lần đầu tiên đánh bại Thái Lan sau 52 năm. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bộ tứ phòng ngự của Philippines hiếm khi thay đổi với Kempter bên cánh trái, Tabinas bên cánh phải, và Ugelvik ở trung tâm cùng với Linares, người đã thay thế Aguinaldo trong 2 trận gần đây – cũng đang chơi ổn định. Một bất ngờ khác là sự thay đổi ở vị trí thủ môn khi Quincy Kammeraad thay thế Patrick Deyto. Tuy nhiên, Kammeraad đã thi đấu rất xuất sắc trước Thái Lan trong trận lượt đi, giúp Philippines giữ vững niềm tin trong cầu môn.

Sức ép của tuyển Thái Lan

Bài toán lớn nhất mà HLV Ishii phải giải là làm sao xuyên phá được hệ thống phòng ngự của Philippines. Với 19 bàn thắng được ghi bởi gần 10 cầu thủ khác nhau, đội tuyển Thái Lan đang sở hữu hàng công rất đa dạng và nguy hiểm. Nhưng đối mặt với một hàng thủ chỉ để lọt lưới dưới 1 bàn/trận của Philippines, nhiệm vụ này không hề đơn giản.

Philippines đang tổ chức hàng phòng ngự rất hiệu quả, và điều này như một lời cảnh báo Thái Lan có thể phá vỡ được hệ thống phòng ngự kín kẽ mà đội khách dựng lên tại Rajamangala.

tuyen-thai-lan-khong-bo-cuoc (2).jpg
HLV Capellas hứa sẽ giúp các học trò Philippines làm nên lịch sử vào chung kết AFF Cup.

Về cơ hội làm nên lịch sử vào chung kết ở chung kết giải Đông Nam Á, HLV Capellas chia sẻ: “Tôi rất tin tưởng vào điều đó khi Philippines đến thăm đội tuyển Thái Lan. Tất cả đều nỗ lực hết mình để lọt vào loạt trận chung kết. Chúng tôi đã vượt qua tuyển Thái Lan ở lượt đi bán kết nhưng họ vẫn là một đội mạnh”.

Tuyển Thái Lan chắc chắn sẽ dồn toàn lực để tấn công, tạo áp lực lớn lên hàng thủ Philippines. Tuy nhiên, kinh nghiệm thi đấu tại nhiều giải đấu quốc tế là vũ khí quan trọng giúp các hậu vệ Philippines trụ vững trước sức tấn công từ đội chủ nhà. Nếu may mắn tiếp tục đồng hành như trước các đối thủ Indonesia và Thái Lan ở trận lượt đi, Philippines hoàn toàn có thể đạt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm.

Tuy nhiên, Philippines này không hề chủ quan. HLV Capellas đã nhấn mạnh rằng các học trò của ông cần duy trì sự tập trung tối đa trước sức ép từ một Thái Lan đang khát khao lội ngược dòng: “Chúng tôi hiểu rằng Thái Lan rất mạnh, nhưng các tuyển thủ Philippines cũng tin tưởng vào bản thân. Mục tiêu của chúng tôi là giữ sự tỉnh táo, kiểm soát trận đấu, và biến giấc mơ chung kết AFF Cup 2024 thành hiện thực”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.