Thua Philippines 1-2 sau 52 năm, bài học đắt giá cho tuyển Thái Lan

(PLO)- Sau 52 năm bất bại trước Philippines, trận thua 1-2 không chỉ là lần đầu tiên đội tuyển Thái Lan gục ngã trước đối thủ này mà còn là một bài học quý báu dành cho HLV Masatada Ishii trong hành trình cải thiện cho các học trò trước trận lượt về.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ nhà Philippines đã chơi ổn trên mặt sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial khi dẫn bàn trước Việt Nam trong trận hòa 1-1 ở vòng bảng và mới đánh bại tuyển Thái Lan 2-1 trận lượt đi bán kết AFF Cup 2024. Dưới đây là 5 điểm nổi bật rút ra từ trận đấu này.

Lợi thế sân cỏ nhân tạo

HLV Masatada Ishii vẫn trung thành với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, nhưng đã có những thay đổi đáng chú ý trong đội hình xuất phát. Suphanan Bureerat được xếp đá hậu vệ phải thay thế Nicholas Mickelson, trong khi cặp trung vệ Srikan Promsupha và Jonathan Khemdee lần đầu tiên được sử dụng cùng nhau tại giải đấu. Điểm sáng đáng chú ý là sự trở lại của Supachok Sarachat sau 2 tháng vắng mặt vì chấn thương.

Xét trên lý thuyết, đội tuyển Thái Lan vượt trội hơn Philippines về mọi mặt: chất lượng cầu thủ, kinh nghiệm quốc tế, và phong độ tại giải đấu. Tuy nhiên, sân cỏ nhân tạo đã gây ra không ít khó khăn cho “Voi chiến”. Trong suốt 90 phút thi đấu, những pha xử lý bóng của Thái Lan trở nên vụng về, dẫn đến thất bại lịch sử trước Philippines sau hơn nửa thế kỷ bất bại.

tuyển Thái Lan
Philippines đánh bại tuyển Thái Lan sau hơn nửa thế kỷ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bỏ lỡ cơ hội

Sân cỏ nhân tạo không quen thuộc cùng với sự lép vế ở tuyến giữa trong hiệp một đã khiến tuyển Thái Lan bị chủ nhà Philippines dồn ép. Đây là điều hiếm thấy trong các trận đối đầu giữa hai đội tại giải đấu khu vực. Trong hiệp một, Philippines không chỉ kiểm soát thế trận mà còn liên tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm.

Đặc biệt, bàn thắng tuyệt đẹp của Sandro Reyes ở phút 21 đã giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Tất cả đến từ chiến thuật hợp lý của HLV Albert Capellas, người đã vô hiệu hóa hoàn toàn hàng tiền vệ của tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, ngay trước khi hiệp một khép lại, Thái Lan bất ngờ tìm được bàn gỡ hòa nhờ pha phản công sắc bén.

Suphanat Mueanta phối hợp ăn ý với Patrik Gustavsson trước khi chuyền bóng cho Suphanan dứt điểm gọn gàng, cân bằng tỷ số 1-1. Đây cũng là cơ hội rõ nét đầu tiên của Thái Lan trong hiệp đấu. Bàn gỡ quan trọng này đã giúp Thái Lan có lợi thế tâm lý trước khi bước vào hiệp hai.

thua-philippines-1-2-sau-52-nam-bai-hoc-dat-gia-cho-tuyen-thai-lan (1).jpg
Sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial đã khiến Suphanat và đồng đội không xử lý bóng nhuần nhuyễn như các đồng nghiệp Philippines. Ảnh: AP.

Thiếu kinh nghiệm và sự tập trung ở những phút cuối

Hiệp hai chứng kiến những điều chỉnh chiến thuật hiệu quả của HLV Masatada Ishii. Ông thay thế hậu vệ trái Thitathorn Aksornsri bằng Nicholas Mickelson, giúp tuyển Thái Lan cân bằng hơn ở cả hai cánh. Hàng tiền vệ cũng được chỉ đạo di chuyển linh hoạt hơn, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Dù vậy, Thái Lan không thể tận dụng các cơ hội liên tiếp để ghi bàn.

Những phút cuối trận, hàng phòng ngự của Thái Lan, đặc biệt là cặp trung vệ thiếu kinh nghiệm Jonathan Khemdee và Srikan Promsupha, đã mất tập trung, dẫn đến bàn thua quyết định. Đây là bài học quan trọng cho Thái Lan, khi một phần lớn đội hình hiện tại còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Thiếu các cầu thủ chạy cánh chất lượng

Một trong những điểm yếu lớn nhất của tuyển Thái Lan ở trận đấu này là không có những cầu thủ tấn công cánh đủ khả năng tạo đột biến. Sau khi Suphanat Mueanta rời sân vì chấn thương ở phút 64, Thái Lan mất hoàn toàn sự sáng tạo ở hai biên.

thua-philippines-1-2-sau-52-nam-bai-hoc-dat-gia-cho-tuyen-thai-lan (4).jpg
Đội tuyển Philippines chiếm lợi thế trước trận bán kết lượt về trên sân nhà của Thái Lan. Ảnh: AP.

Các cầu thủ dự bị như Seksan Ratree hay Theeraphat Phimai không thể đảm nhận vai trò thay thế một cách hiệu quả. Điều này khiến Philippines dễ dàng gia tăng áp lực ở hai cánh và kiểm soát trận đấu. Nếu không có sự trở lại kịp thời của các trụ cột như Ekanit Panya hoặc Anan Yodsangwal, nguy cơ mất ngôi vô địch của Thái Lan là rất lớn.

Albert Capellas – Người thay đổi bộ mặt bóng đá Philippines

Chiến thắng lịch sử trước tuyển Thái Lan đã khẳng định dấu ấn chiến thuật của HLV người Tây Ban Nha Albert Capellas. Với 5 trận bất bại tại AFF Cup 2024, ông đã biến Philippines từ đội bóng yếu trở thành “ngựa ô” thực thụ. Capellas linh hoạt trong chiến thuật khi sử dụng các nhân tố trẻ như Sandro Reyes (21 tuổi), Alex Monis (21 tuổi), và Santiago Rublico (19 tuổi) để vận hành lối chơi.

Ông cũng tận dụng hiệu quả các trụ cột như Paul Tabinas và Michael Kempter ở hàng phòng ngự, tạo ra bộ khung ổn định. Với sự dẫn dắt của Capellas, đội tuyển Philippines không chỉ thi đấu kỷ luật mà còn đầy bản lĩnh. Chiến thắng trước Thái Lan là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của đội bóng này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.