AFF Cup 2024, bán kết 2 lượt đi, Philippines- Thái Lan 2-1:

Tuyển Thái Lan gục ngã ở Rizal Memorial

(PLO)-Tuyển Thái Lan gục ngã tại sân Rizal Memorial phút cuối trận bởi bàn thắng của hậu vệ Philippines, Kike Linares.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển Thái Lan có sự góp mặt của tiền vệ tấn công Supachok từ Consadole Sapporo về và lần đầu ra sân đá giải này.

Supachok đã trở về Thái Lan trước khi AFF Cup 2024 khai mạc nhưng vì trạng thái cơ thể không tốt sau một mùa bóng ở Nhật Bản và bây giờ Supachok mới đá trận đầu cho tuyển Thái Lan.

Tuyển Thái Lan gục ngã ở Rizal Memorial
Sandro Reyes (6) mở điểm cho Philippines từ pha dàn xếp cực đẹp. Ảnh:PFF

Tuy nhiên trên mặt sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial,chất lượng còn kém hơn sân Jalan Besar rất nhiều, Supachok không thể hiện được nhiều, thậm chí đầu trận, người em Suphanat “dọn cỗ”nhưng Supachok còn bị “tẹt cơ” trông rất buồn cười.

Nhìn cách tuyển Philippines vào bán kết với 3 hòa 1 thắng ở bảng B,trong đó ứng viên vô địch Việt Nam không thắng được họ, còn Philipines lại tiễn ứng viên vô địch khác rời giải sau vòng bảng là Indonesia nên HLV Masatada Ishii rất thận trọng.

AFF- Cup- 2024- Phi- Thai-1.jpg
Cuối hiệp 1, Suphahan có bàn san bằng cho Thái Lan. Ảnh:PFF

Lượt đi đá trên sân Rizal Memorial đầy rủi ro ấy, HLV Masatada Ishii vẫn tung ra đội hình mạnh và cân bằng.Tuyến trên có những Suphanat, Supachok, phòng ngự là những gương mặt xuất sắc.

Chuẩn bị cho trận làm khách này, tuyển Thái Lan có trải nghiệm 1 buổi tập trên sân cỏ nhân tạo ở Bangkok trước khi bay sang Manila. Tuy nhiên, tuyển Thái Lan cũng giống tuyển Việt Nam.Thể hiện trên sân cỏ nhân tạo kém chất lượng ấy rất gượng ép không thể hiện được đúng những gì mình có.

Điều bất ngờ là ngay phút 21 thì Philippines có bàn thắng vào lưới Pitawat Khammai. Đó là pha dàn xếp đẹp giữa Sandro Reyes và Alex Monis dọc trung lộ và sườn phải....rồi Monis căng bóng ngang vào để Reyes băng xuống nhận bóng rồi ra chân trái rất điệu đà,bóng bay sát cột phải khiến thủ môn Pitawat Khammai tung người bắt bóng không kịp,mở điểm cho Philippines.

Sandro Reyes vốn cũng từng trải qua vài năm được đào tạo tại lò La Masia của Barcelona nên cách thể hiện của anh trông rất mượt mà về mặt kỹ thuật với những cú bỏ bóng bằng má ngoài, “lẫy bóng” bằng má ngoài cả hai chân rất điệu đà và hiệu quả, vặn lưng đối thủ rất khó chịu.

Phút 45, từ nỗ lực của Suphanat xuất phát từ pha phản công, Suphanat bứt phá tốc độ khống chế được bóng rồi chuyền cho Patrik Gustavson, anh này nhả bóng cho Suphahan dứt điểm san bằng 1-1 cho Thái Lan.

Phút bù giờ 90+5, bất ngờ Philippines có bàn thắng do công của Kike Lanires từ pha đánh đầu cận thành xuất phát từ pha đá phạt.

Với trận thua này của Thái Lan, hứa hẹn tối 30-12,tại Rajamamangala sẽ là trận bán kết lượt về kịch tính và chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào". Philippines 54 năm mới lần đầu thắng được Thái Lan.

Dấu ấn của HLV Albert Capellas, người Tây Ban Nha là rất lớn cho tuyển Philippines.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.