Tưởng bị nói xấu, mang dao giết người

(PLO)- Tưởng bị nói xấu trong quán nhậu, Út tông xe máy vào bàn nhậu của nhóm đối phương rồi dùng dao truy sát khiến một người tử vong.

Sáng 26-7, TAND tỉnh Phú Yên xử lưu động bị cáo Nguyễn Văn Út ( SN 1994, trú tại Diêm Trường, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu) về tội giết người. Xét hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có tính côn đồ, HĐXX tuyên phạt bị cáo tù chung thân.

Theo hồ sơ, tối 4-2 (tức 30 Tết), Út ngồi nhậu cùng một người bạn tại quán Đồng Quê thuộc thôn Diêm Trường, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu. Cùng nhậu tại quán có Nguyễn Ngọc Vũ, Trần Nhật Linh, Nguyễn Thị Mỹ Ly và một số người khác.

Bị cáo Nguyễn Văn Út lãnh án chung thân vì tội giết người.

Trong lúc nhậu, chị Ly đi vệ sinh phía sau quán. Út cũng đi vệ sinh và la lớn tiếng làm chị Ly sợ. Khi quay lại, chị Ly kể lại sự việc cho những người trong bàn nghe, vừa nói vừa nhìn sang bàn của Út. Út nghĩ mình bị nói xấu nên qua bàn của Ly gây sự nhưng không ai có phản ứng gì. Thấy vậy, Út lấy xe máy chạy đến khu vực chợ Đò tìm con dao cất giấu trước đó rồi quay lại quán, tông xe vào bàn nhậu của nhóm chị Ly đang ngồi.

Thấy Út bị ngã, Linh chạy đến đỡ thì bị Út dùng dao tấn công. Cả nhóm của Linh sợ hãi bỏ chạy ra khỏi quán. Út cầm dao rượt theo, tấn công Vũ khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Gây án xong, bị cáo không thấy chìa khóa xe nên đã đi bộ về, ném con dao xuống ao rau muống trước cửa rồi vào nhà ngủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm