Truy nã 1 bị can bỏ trốn trong vụ Tuấn khỉ có cất giữ súng đạn

(PLO)- Đó là bị can Trần Quốc Đạt, người được bị can Phạm Thanh Tâm giao giữ một khẩu súng K59 cùng nhiều viên đạn.

Công an TP.HCM vừa hoàn tất bản kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án Lê Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn "khỉ", sinh năm 1987) giết người, cướp tài sản xảy ra cuối tháng 1 sang VKSND cùng cấp.

Do có mâu thuẫn trong việc đánh bạc, Tuấn đã dùng súng AK bắn chết năm người, bị thương hai người, cướp ba xe cùng số tiền hơn 802 triệu đồng. Công an cũng làm rõ việc Tuấn bàn bạc với các bị can để về trốn ở Vũng Tàu bằng taxi. Tuy nhiên, kế hoạch tẩu thoát chưa thực hiện thì Tuấn đã bị bắn hạ. 

Kết luận điều tra cho biết đình chỉ điều tra đối với Tuấn. Đồng thời, công an đề nghị VKS truy tố 18 bị can về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.

Lê Quốc Tuấn dùng súng AK gây án.

Về nguồn gốc súng đạn của Tuấn "khỉ" sử dụng, cơ quan điều tra xác định do bị can Phạm Thanh Tâm (tức Tý "bà dòm", sinh năm 1987) cung cấp. 

Đáng chú ý, công an xác định bị can Tâm khai sau khi mua khẩu súng K59 cùng nhiều viên đạn ở Campuchia đã mang về Việt Nam đưa cho Trần Quốc Đạt (tên gọi khác là Bi, sinh năm 1999, tại Quảng Ngãi) giữ. Hiện công an đang truy nã Đạt vì sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Đạt. Do đang truy nã nên cơ quan chức năng đã tách hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của Đạt để xử lý sau khi bắt được.

Đạt từ nhỏ đến năm 2007 sống ở đội 9, xã Thành Trung (huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi). Năm 2007, Đạt vào TP.HCM cư trú ở tổ 10, ấp Thạnh An (xã Trung An, huyện Củ Chi). Năm 2019, Đạt bị Công an huyện Củ Chi xử phạt hành chính về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo lời bị can Tâm, giữa năm 2018 qua Campuchia đánh bài, mua một khẩu súng K59 cùng nhiều viên đạn của một người đàn ông không rõ lai lịch với giá 8,5 triệu đồng, mang về cho Đạt cất giấu. 

Sau tết tức đầu năm 2019, Tâm tiếp tục sang Campuchia đánh bài, mua một khẩu súng AK báng xếp và một túi đạn khoảng 100 viên với giá 20 triệu đồng. Tâm cũng mua một khẩu súng K54 cùng bảy viên đạn giá 7 triệu đồng từ một người Campuchia không rõ lai lịch. Sau khi mang về nước Tâm cho Tuấn "khỉ" súng AK báng xếp và túi đạn.

Khoảng tháng 4-2019, Tâm nhặt được hai quả lựu đạn tại Campuchia mang về. Tâm mang súng K54 cùng đạn và hai quả lựu giao cho Nguyễn Chánh Pháp (bị can vụ án) cất giữ. Bốn tháng sau khi đang ở Phú Quốc, Tâm nhận điện thoại của Pháp trả súng đạn và lựu đạn. Tâm kêu Pháp đem qua cho Đạt cất giữ.

Quay về, Tâm nhận lại khẩu súng K54 cùng bảy viên đạn đưa cho Nguyễn Phước Linh (bị can vụ án) cất giữ. Do lo sợ công an khám xét nhà phát hiện súng nên ngày 31-1, Linh lại gọi điện thoại cho bị can khác đem giấu giùm. Các bị can lần lượt chuyền nhau súng đạn này đến khi đi vứt tại "ao nước lớn" thuộc ấp 3, xã Tân Thạnh Tây, Củ Chi thì bị công an phát hiện và thu giữ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm