Trút giận, ném đá người không liên quan đến chết

(PLO)- Bị tập kích bất ngờ, anh Phương bỏ chạy và ngã xuống hồ. Dù biết anh Phương không liên quan đến “kẻ thù” của mình nhưng Thanh vẫn chỉ huy nhóm bạn ném đá người này đến chết.

Sau hai ngày xét xử và một ngày nghị án, hôm 7-12, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt 23 bị cáo trong vụ án giết người-gây rối trật tự công cộng xảy ra ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) ngay ngày mùng 1 tết Giáp Ngọ (31-1-2014) mức án từ 10 tháng trù treo đến 18 năm tù giam. Trong đó bốn bị cáo chịu mức án cao nhất là Phùng Văn Thanh (22 tuổi, Hà Nội) 18 năm tù, Lương Văn Du (20 tuổi) 17 năm tù, Lương Tuấn Thành (20 tuổi) 14 năm tù và Nguyễn Duy Khương  (20 tuổi) 12 năm tù.

Theo hồ sơ, khoảng 21 giờ ngày 31-1-2014, Thanh cùng một số bạn bè rủ nhau đi trượt patin, Tại đây, Thanh bất ngờ va chạm với một số thanh niên cùng địa phương nhưng không biết rõ tên tuổi và xảy ra xô xát. Chủ quán kịp thời can thiệp nên không gây ra hậu quả, nhóm Thanh kéo nhau đi hát karaoke.

Thế nhưng, Thanh vẫn bực bội chuyện cũ nên kéo cả bọn quay lại tìm nhóm thanh niên vừa va chạm để trả thù. Thanh gọi điện thoại cho hàng chục bạn bè trong làng đến giúp sức, chuẩn bị tuýp sắt, gậy gỗ, gạch đá và phục kích tại đoạn đường dẫn vào quán trượt patin. Mặc dù biết nhóm đối phương va chạm lúc nãy đã ra về và ở quán trượt patin chỉ còn tốp thanh niên khác không liên quan nhưng Thanh vẫn hạ lệnh “đánh hết”.

 Các bị cáo tại tòa

Lúc này, anh Nguyễn Duy Phương (19 tuổi, trú tại thôn Yên Kỳ, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì) cùng bốn người bạn rời quán trượt patin ra về liền bị hàng chục đối tượng lao ra đánh, ném gạch đá.

Hoảng sợ nên nhóm anh Phương bỏ chạy tán loạn. Do không thuộc đường, anh Phương bị ngã xuống hồ và bị nhóm của Thanh đứng trên bờ dùng gạch đá ném tới tấp, bất chấp nạn nhân đang kiệt sức do đuối sức và lạnh cóng. 

Sau khi đã “nguôi” giận, cả bọn bỏ mặc nạn nhân dần dần chìm xuống hồ nước rồi hùng hổ đi tìm các bạn của anh Phương đánh tiếp.

Với hành vi phạm tội mang tính chất côn đồ của các bị cáo, tòa đã tuyên các mức án như trên.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm