Trường THCS tiếp tục bị bỏ hoang chờ... học sinh

(PLO)- Nhiều người dân ngày ngày đi ngang qua Trường THCS Trần Quốc Toản (phường An Phú, quận 2, TP.HCM) không khỏi xót lòng vì năm học này trường vẫn tiếp tục bị bỏ hoang vì không có học sinh.

Tọa lạc ở mặt tiền giữa hai đường Vũ Tông Phan và Trần Lựu, ngôi trường được xây dựng khang trang, hiện đại, vị thế ưa nhìn. Trường có quy mô bốn dãy nhà ba tầng với khoảng 32 phòng học và phòng chức năng, có thể đáp ứng cho hơn 1.000 học sinh (HS).

Trường được xây dựng quy mô lớn, khang trang nhưng đến nay vẫn chờ... học sinh. 

Tuy nhiên, đã là năm thứ ba từ khi xây xong, trường vẫn chỉ là một nơi hoang vắng. Xung quanh trường rất ít nhà dân, phần lớn là những bãi đất trống đang chờ khởi công các dự án nhà ở khiến các con đường nơi đây đều vắng người đi lại.

 Khung cảnh bên trong trường rất hoang sơ, đầy bụi bặm, cửa phòng đóng kín có nguy cơ xuống cấp nếu để kéo dài. 

Bên trong trường các phòng học được đóng kín, bàn ghế chất chồng bám đầy bụi. Cây cối thiếu người chăm sóc vì thế cũng xác xơ.

Chị Nguyễn Thanh Thúy, một người dân sống gần bên trường, mỗi lần đi qua đều tiếc rẻ: “Thấy trường bỏ hoang hoài mà xót quá, chẳng bù cho nhiều nơi không có trường lớp cho HS học, phải học tạm bợ. Bao nhiêu bàn ghế, cửa nẻo không sử dụng đến cũng sẽ mục nát. Nhìn ngoài khang trang vậy chứ bên trong không khác nào ngôi nhà hoang”.

Một số người dân cũng góp ý trong khi chờ có HS, các ban ngành nên tính toán phương án xã hội hóa ngôi trường này cho các trường ngoài công lập hoặc tổ chức giáo dục có nhu cầu sử dụng để tránh lãng phí.

Trước đó, từ tháng 5-2015, Pháp Luật TP.HCM từng thông tin quận 2 có hai trường THCS đã xây xong từ lâu nhưng không sử dụng vì không có HS. Đó là Trường THCS Trần Quốc Toản (phường An Phú) và Trường THCS Bình Khánh (phường Bình Khánh). Nguyên nhân do khi xây dựng, quận không dự đoán được trước sự biến động về dân cư, dẫn đến có trường nhưng không có HS trong khi các trường học khác trên địa bàn đã đáp ứng đủ chỗ học cho các em.

Vì vậy, để tránh lãng phí, quận 2 đã lên phương án bàn giao hai trường này cho Sở GD&ĐT TP và dự kiến sẽ khai giảng vào năm học 2015-2016 này.

Thế nhưng sau khi cải tạo lại, chỉ có Trường THCS Bình Khánh được bàn giao làm Phân hiệu 2 cho Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và bắt đầu sử dụng từ đầu năm học 2015-2016 với khoảng 600 HS lớp 6 theo học.

Còn dự án Trường THCS Trần Quốc Toản đến nay vẫn chưa có phương án để sử dụng và có nguy cơ xuống cấp nếu để tình trạng này kéo dài thêm nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.