Trưởng phòng GD-ĐT cũng ém nhẹm vụ 231 cái tát

(PLO)- Trưởng phòng GD-ĐT huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã cho nhân viên kiểm tra vụ học sinh trường THCS Duy Ninh hứng 231 cái tát nhưng dấu nhẹm vì thành tích. 
Cùng đó Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Ngọc Sơn không báo cáo Huyện ủy. Chủ tịch UBND xã không báo cáo UBND huyện theo phân cấp quản lý cũng vì phong trào địa phương. 
Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh, ông Phan Mạnh Hùng khẳng định, lãnh đạo phòng GD-ĐT không hề báo cáo vụ việc này lên với ông mặc dù họ đã nắm, đã đi kiểm tra. Chỉ khi báo chí đăng tin vào chiều muộn 23-11, ông mới khẩn trương chỉ đạo, phòng GD-ĐT mới báo cáo miệng.
Trên thực tế, ngày 22-11, phụ trách khối THCS phòng GD-ĐT huyện Quảng Ninh về trường THCS Duy Ninh để làm việc, tuy nhiên theo ông Võ Thái Hòa, trưởng phòng GD-ĐT huyện Quảng Ninh, cuộc làm việc này chỉ là trao đổi, không có biên bản làm việc, không có kiểm tra xác tín thông tin, không tìm về gia đình cháu N, học sinh bị phạt 231 cái tát đến nhập viện. Cũng như đại diện phòng GD-ĐT không tìm hiểu sâu cô giáo T đã hành xử bạo lực với học sinh khác. 

Ông Võ Thái Hòa

Từ đó, ông Hòa không cho lãnh đạo huyện biết bằng cách im lặng, không báo cáo lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Quảng Ninh. Ông Hòa ém nhẹm vụ việc với mục đích để cho được trường THCS Duy Ninh lên chuẩn Quốc gia mức độ II.  
Sau khi báo chí đăng tin, ông Hòa mới báo cáo lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện bằng điện thoại, trước đó không hề có bất cứ văn bản nào về sự việc đau lòng này. Vụ việc bị báo chí phanh phui, không chỉ cháu N bị phạt tát mà còn có 10 cháu khác cùng lớp 6.2 với N bị phạt tát, ông Hòa cũng không có động thái báo cáo lãnh đạo cấp trên. 
Đến hôm nay, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình chưa hề nhận bất cứ báo cáo chính thức bằng văn bản nào của phòng GD-ĐT huyện Quảng Ninh cũng như báo cáo liên quan của UBND huyện Quảng Ninh.
Trong khi đó Bí thư Huyện ủy, Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo nóng vào tối 23-11, lúc báo chí vừa đưa tin.
Câu hỏi đặt ra là ông Võ Thái Hòa, Trưởng phòng giáo dục huyện vì sao lại vô cảm đến mức thế, trong khi lãnh đạo cấp trên chỉ đạo kịp thời thì ông cho ỉm đi và lúc vụ việc phát giác rõ ràng vẫn không có một báo cáo chi tiết nào?
Trong khi đó theo phân cấp, Bí thư Đảng ủy xã, ông Đỗ Ngọc Sơn không báo cáo lên Huyện ủy. Chủ tịch UBND xã Duy Ninh cũng không báo cáo tình hình nghiêm trọng lên UBND huyện.
Khi được hỏi liệu phòng GD-ĐT có kiểm tra thông tin cô T từng hành xử bạo lực với học sinh như thế ở xã Hải Ninh, ông Hòa chỉ nói: “Đó là việc của tôi”!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.