Trẻ 18 tháng bị bỏng 2 chân là do bảo mẫu sơ ý?

(PLO)- Một bé gái 18 tháng tuổi ở  xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM bị bỏng nước sôi do bảo mẫu sơ ý khi vệ sinh cho trẻ.

Sự việc trên xảy ra tại cơ sở mầm non Anh Nguyên, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Trao đổi với báo chí, chị T., mẹ của bé Ngọc A., 18 tháng tuổi, bị bỏng nước sôi cho biết vào chiều tối 29-10, bố bé A. đến cơ sở mầm non Anh Nguyên đón con. Sau khi về nhà, thấy bé khóc suốt không chịu nín, gia đình kiểm tra thì phát hiện hai bàn chân bé bị bỏng rộp. "Khi đó gia đình liền quay trở lại cơ sở mầm non để hỏi cho rõ sự việc nhưng cô giáo nói không biết tại sao bé lại bị như vậy", chị T. cho hay.

Cơ sở mầm non Anh Nguyên nơi xảy ra sự việc. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Sau đó, gia đình đã đưa bé A. đến bệnh viện điều trị. Vì chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân gây bỏng cho con mình, gia đình chị T. đã làm đơn gửi đến Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, cho biết hội đã nhận được đơn của gia đình bé A. nhờ can thiệp đến các cơ quan chức năng liên quan để làm rõ nghi vấn con gái bị bỏng tại cơ sở mầm non đóng trên địa bàn xã.

Bà Nữ cũng cho biết trước mắt hội sẽ liên hệ với Phòng Giáo dục huyện Hóc Môn và chính quyền địa phương để tìm hiểu sự việc.

Chiều 6-11, đại diện cơ sở mầm non Anh Nguyên xác nhận có sự việc bé gái 18 tháng tuổi bị bỏng chân do nước sôi xảy ra tại đây. Tuy nhiên, đại diện cơ sở khẳng định: “Tất cả chỉ là tai nạn nghề nghiệp. Hôm đó, bé A. đi vệ sinh, trong lúc rửa cho bé, bảo mẫu thay vì gạt vòi nước lạnh, lại gạt sang vòi nước nóng mà không hay. Vì lúc đó bên ngoài có bé la khóc om sòm nên bảo mẫu chạy ra xem tình hình và vô tình bỏ quên bé A. trong nhà vệ sinh. Mấy phút sau, bảo mẫu mới quay lại vệ sinh cho bé. Dù bé than khóc nhưng bảo mẫu không biết việc bé bị bỏng”, vị này nói.

Cũng theo vị đại diện cơ sở, ngay sau khi gia đình báo cáo sự việc, cơ sở đã phối hợp với gia đình trong việc chăm sóc cũng như thương lượng để hỗ trợ cho bé, đồng thời làm việc với cơ quan chức năng. “Gia đình bé Ngọc A. đã hiểu lầm, không ai dám bạo hành bé vào nước sôi đâu. Hiện gia đình bé đã gửi đơn đến nhiều nơi về sự việc trên. Đây chỉ là sự cố sơ ý và là tai nạn”, đại diện cơ sở chia sẻ thêm.

Vị này cũng cho biết bảo mẫu gây ra sự việc cho bé A. chưa có bằng cấp. Cơ sở mầm non được thành lập vào năm 2016, gồm hai giáo viên, hai bảo mẫu, mở hai lớp dạy với gần 50 trẻ. “Sau khi sự việc xảy ra cơ sở sẽ tạm ngừng hoạt động một thời gian”, vị này nói.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Hóc Môn cho biết đã nắm sự việc và đang chờ báo cáo từ cơ sở để ra quyết định xử lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.