Trào lưu khoe điểm Triết học gây tò mò trong cộng đồng

 Lần đầu tiên một cuộc thi về các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh được tổ chức với quy mô toàn quốc - Hội thi “Ánh sáng soi đường” ngay lập tức đã tạo nên một cơn sốt trong cộng đồng giới trẻ bởi sự trẻ trung kết hợp truyền thống, bởi sự thân thiện kết hợp trừu tượng. 

Thay vì như trước đây các bạn sinh viên phải cặm cụi “solo” trên những trang giấy hay những quyển sách dày cộp dễ dẫn đến “tẩu hỏa nhập ma” thì nay chỉ cần những cái click chuột là các bạn đã có thể thu nạp thêm cho mình các kiến thức bổ ích và lý thú. 

Bên cạnh đó, hình thức thi trắc nghiệm sinh động, gần gũi trước đây chỉ dành cho các môn giải Toán, Tiếng Anh trên mạng thì nay đã được ứng dụng vào bộ môn khoa học tưởng chừng như rất truyền thống và trừu tượng này. 

 Sự thú vị của cuộc thi không chỉ đến từ cách thi kì lạ mà còn ở các câu hỏi cũng kì lạ không kém. Nhiều bạn đã ngã ngửa khi vừa phải trả lời các câu hỏi về cầu thủ bóng đá, doanh nhân, đố vui... lại phải đối mặt ngay với những câu hỏi về “giá trị thặng dư”, “vật chất, ý thức”.

 Sự kì lạ này đã thuyết phục được cả những bạn “thứ nhất sợ ma, thứ ba sợ Triết”, khiến các bạn cũng phải háo hức tham gia. Bạn Lê Ánh Tuyết, ĐH Thủy Lợi, Hà Nội chia sẻ: “Trước đây Triết học là nỗi ám ảnh của mình, thấy bạn bè trong lớp tham gia “Ánh sáng soi đường”, mình cũng chỉ “cười khẩy” nhưng trong 1 lần “ham vui”, mình bị cô bạn thân lôi vào trả lời cùng vài câu hỏi, thế mà tự nhiên đâm ra nghiện.” 

Một số bạn sau khi thi xong “Ánh sáng soi đường” còn tung kết quả lên facebook để đọ điểm với bạn bè, không khí đua tài chưa bao giờ xôm tụ đến thế. Các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm bằng cách gõ #anhsangsoiduong trên mạng xã hội facebook. Không những “hấp thụ” được các kiến thức bổ ích về triết học, các bạn còn cơ hội chinh phục được các giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên tới 300 triệu đồng.

 Khi tham gia, các bạn sẽ được thử thách qua các vòng thi đấu rất kịch tính và hấp dẫn, được chia làm 2 bảng: bảng cá nhân và bảng đội tuyển. Với quy chế của Hội thi là sinh viên được thi 3 lần và tính điểm ở lần cao nhất nên sự hồ hởi càng tăng lên. Các bạn luôn có cơ hội để bổ sung thiếu hụt của mình, nếu có.

 Hội thi đang được nhiều bạn coi như là “liều thuốc” chữa trị “nỗi hoang mang” khoác tên Triết học. Minh chứng là chỉ sau chưa đầy 3 tuần thi đầu tiên đã có hơn 85.000 thí sinh đăng ký tham gia.

 Và có vẻ như càng ngày càng có nhiều những “nhà triết học sinh viên” xuất hiện khi mới giữa tuần thi thứ 3, đã có 75 thí sinh xuất sắc giành số điểm tuyệt đối 700/700 điểm với số lượt chơi tối đa là 3 lần và thời gian chơi lâu nhất chỉ mất 10 phút.

Cuộc đua tranh trong những ngày còn lại hứa hẹn sẽ còn rất kịch tính và quyết liệt. Diễn biến và kết quả của cuộc thi được cập nhật liên tục trên websitehttp://anhsangsoiduong.cpvm.vn .

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.