Trắng đêm tìm 20 sinh viên lạc trên núi Bà Đen

Gần 100 người gồm công an, cảnh sát cơ động, cứu hộ - cứu nạn và người dân chia thành hai hướng lên đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh) suốt đêm qua để tìm 20 sinh viên đi lạc.
Trưa 12/1, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã đưa được 20 sinh viên đang theo học tại các trường đại học ở TP HCM xuống núi Bà Đen an toàn.
nui-Ba-Den-9541-1421049267.jpg

Nhóm sinh viên phờ phạc khi được tìm thấy. Ảnh:Thu Đông

Trước đó, tối 11/1, Công an Tây Ninh nhận được tin báo về việc nhóm du khách này bị lạc, không thể tìm được đường xuống núi. Một sinh viên trong nhóm cho hay, sáng cùng ngày họ gửi xe máy ở nhà một người dân gần chân núi Phụng (một nhánh của núi Bà Đen), sau đó đi theo đường mòn lên đỉnh núi Bà Đen nhưng đến chiều tối không tìm được đường xuống nên điện thoại kêu cứu.

Gần 100 người gồm công an, cảnh sát cơ động, cứu hộ - cứu nạn và người dân được huy động tìm các sinh viên ngay trong đêm. Họ chia làm hai hướng theo hai bên sườn núi để đi lên tìm kiếm. Tuy nhiên, mãi đến gần trưa nay lực lượng chức năng mới tiếp cận được các sinh viên trong một eo đá tại khu vực đỉnh núi. Đây là nơi người dân khu vực trồng chuối, mãng cầu... nên không có ai sinh sống. Đa số các sinh viên đều trong tình trạng khá mệt mỏi do đói và thiếu nước.

Một sinh viên cho hay họ đã đi theo sự hướng dẫn của một người bạn trong nhóm vì người này đã vài lần chinh phục đỉnh núi Bà Đen bằng đường mòn. "Tuy nhiên, lần này chính anh bạn đó cũng bị lạc đường nên cả nhóm đành ở lại cả đêm trên đỉnh núi, may mắn được lực lượng chức năng tìm thấy", nam sinh chia sẻ.

Núi Bà Đen nằm trong quần thể di tích Núi Bà thuộc xã Thạnh Tân, huyện Hoà Thành, cách thị xã Tây Ninh 11 km về phía đông bắc. So với hai ngọn núi còn lại trong quần thể là Núi Heo và Núi Phụng, Núi Bà Đen nổi bật với chiều cao 986 m và được mệnh danh là “nóc nhà” Đông Nam Bộ. Quanh năm mây trắng lượn quanh đỉnh núi khiến Bà Đen trông giống như đang khoác một tấm lụa mỏng, bởi vậy núi còn có tên gọi Vân Sơn. Nhìn từ xa, núi Bà Ðen sừng sững như một chiếc nón úp giữa đồng bằng.

Không chỉ hút du khách hành hương lễ phật, núi Bà Đen còn là điểm đến hấp dẫn của người đam mê leo núi. Để lên Điện Bà trên núi Bà Đen, du khách có 3 cách là cáp treo, máng trượt và đi bộ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.