Trải thảm mời 'ngoại binh' về khoác áo tuyển bị ví là việc nhẹ lương cao

(PLO)-Chuyện trải thảm "cầu thủ di sản" khoác áo tuyển hệ lụy những mặt trái không ít.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rất nhiều cầu thủ nhập tịch dạng "di sản" (có dòng máu nơi khoác áo tuyển) sau khi nhập tịch thì lập tức tìm về các giải Đông Nam Á đầu quân.

Vì dẫu sao bóng đá Đông Nam Á so với ngoại binh thuộc “việc nhẹ lương cao” còn ở nơi cầu thủ đó sinh sống đa phần là không cạnh tranh nổi và lương chưa chắc cao.

Bất cứ nhà chuyên môn nào ở cấp độ LĐBĐ quốc gia thừa hiểu điều này. Cầu thủ nhập tịch họ không có cửa khoác áo tuyển quốc gia của họ nên họ mới đồng ý sang Đông Nam Á khoác áo các đội tuyển có lót tay cao, lương thưởng cũng cao.

Cau-thu-di-san.jpg
Mauro Zijstra nhập tịch Indonesia từ CLB Volendam của Hà Lan sẽ khoác áo tuyển đá giải U-23 Đông Nam Á giữa tháng 7 này và anh cũng sẽ đầu quân cho một CLB của Indonesia. Ảnh: Bola

Tuy nhiên các nhà quản trị của LĐBĐ quốc gia cũng mong họ đá những giải thấp ở Nam Mỹ hay châu Âu thì vẫn tốt hơn, ở đó chuyên môn cao hơn và khi họ quay về khoác áo đội tuyển đem lại sự hiệu quả.

Tuy nhiên ở chỗ này thì nhiều vấn đề phát sinh, đá giải hạng nhì, hạng ba ở châu Âu hay Nam Mỹ thì thu nhập rất thấp... sang Đông Nam Á sẽ chơi giải cao nhất, thu nhập cao, tần suất ra sân lại nhiều.

Nhưng thật khó để mong một đội tuyển gồm nhiều cầu thủ nhập tịch như Indonesia, Malaysia, Philippines liên tục “lập đỉnh” vì trình độ của họ đã không còn lên cao nữa trong khi tuổi đời thì không còn nhỏ...

Đội tuyển Indonesia có suất Play off sau giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên thật khó để nói rằng, tập thể "cầu thủ di sản" ấy tiếp tục nâng cao hơn, mạnh hơn.

Hiện nay có 6 tuyển thủ Indonesia dạng "cầu thủ di sản" thất nghiệp. Và có lẽ con đường tìm đến Indonesia và Đông Nam Á đầu quân là tốt nhất. Tốt về thu nhập nhưng rõ ràng đá giải Đông Nam Á thì thật khó mong họ nâng tầm chuyên môn cao hơn.

Trong đội tuyển Indonesia, ngôi sao sáng nhất chính là trung vệ Jay Idzes, mùa rồi anh đá Venezia chơi Serie A. Nhưng Venezia đã rớt hạng, liệu Jay có tiếp tục chơi cho Venezia hay về Indonesia đầu quân, nhận lương khủng?

Sáu cầu thủ trụ cột của tuyển Indonesia đang thất nghiệp ở các CLB giải thấp của Hà Lan, Đức, Anh... Họ đang đứng trước lựa chọn quay về Indonesia thành cầu thủ hạng A, lương cao, liên tục được đá chính. Tất nhiên họ cũng biết chuyên môn không thể phát triển khi về Đông Nam Á đá, lãnh đạo LĐBĐ quốc gia cũng thấy điều đó. Đá vài mùa ở Đông Nam Á là họ lại “hòa tan" ngay. Cả hai phía, tức cầu thủ và LĐBĐ quốc gia đều biết, nhưng không thể can thiệp.

Và có khi đá vài năm thì phong độ của họ cũng trở nên xoàng xĩnh mà thôi.

Nhìn một đội tuyển Malaysia hồi AFF Cup 2024 tràn ngập ngoại binh nhưng rất xoàng (bị loại ngay sau vòng bảng). Sau đó ở trận thắng Việt Nam 4-0 họ nhờ năm nhân tố “cầu thủ di sản” đá CLB ở Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ... đã tạo nên sự khác biệt cực lớn.

Trong số 5 cầu thủ này, đã có hai cầu thủ sẽ đầu quân các CLB Malaysia mùa tới...

Họ, cầu thủ di sản, cầu thủ nhập tịch mang lại sự khác biệt không nhiều, nhưng nếu sau đó họ gia nhập bóng đá Đông Nam Á thì lại những hứa hẹn, trông chờ có thể sụp đổ.

Cầu thủ quá tốt thì họ đâu đến Đông Nam Á, còn đến thì tuổi đã cao, đá vài mùa là...già rồi.

Năm năm về trước, Philippines còn rất hăng hái săn lùng lứa "cầu thủ di sản" U-22 chủ yếu trưởng thành từ các CLB Đức, Tây Ban Nha... Philippines lên kế hoạch làm “hạt nhân”, đội tuyển tương lai. Thế hệ này sau đó đá vòng loại giải trẻ châu Á rồi cũng không thành công. LĐBĐ Philippines phải bỏ tiền ra nuôi. Họ không chịu trở về CLB chủ quản của Anh và Đức. Bởi thực ra lứa tuổi 20, 21 là đã thể hiện giỏi hay không rồi. Họ có quay về Đức, Tây Ban Nha thì cũng chẳng chơi bóng chuyên nghiệp được. Hai mùa LĐBĐ Philipines nuôi họ đá giải trong nước như một CLB rồi cũng tan đàn xẻ nghé.

Nói như huyền thoại Đức Sebastian Schweinsteiger - Một đội tuyển mạnh phải có một hệ thống đào tạo trẻ quốc gia, CLB căn cơ và tốt thì bóng đá quốc gia mới phát triển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.