Tin tặc tiết lộ sự thật ‘sốc’ về quân đội Kiev

(PLO) - Nhóm tin tặc CyberBerkut chống Kiev đã tiết lộ hàng loạt các tài liệu tố cáo quân đội Kiev thực hiện nhiều tội ác chống lại các lực lượng dân quân ở phía Đông: tội ác chiến tranh, thảm sát dân chúng và bỏ mặc các quân sĩ trên chiến trường.
Các tin tặc tuyên bố đã xâm nhập thành công vào hệ thống máy tính cá nhân và sao chép một số tài liệu tuyệt mật của một vị Công tố viên trưởng của Ukraine. Những tài liệu được cho là có liên quan đến một số tội ác bí mật trong khu vực “chống khủng bố” ở Donetsk và Lugansk mà chính quyền Kiev đã che giấu.

Các văn bản khẳng định nhất 1.100 người trong quân đội Ukraine đã thiệt mạng trong hai tuần vừa qua. Hàng chục binh sĩ Ukraine đã đầu hàng lực lượng ly khai. Hơn 100 xe tăng và xe bọc thép đã bị phá hủy.

Một binh sĩ Ukraine cùng với một khẩu súng chống tăng (Nguồn: RT)

Thông tin này rõ ràng có mâu thuẫn với các báo cáo mới nhất của Kiev như "không có tổn thất", "kẻ thù bị đánh bại" và "hàng ngàn kẻ khủng bố bị loại bỏ".

Theo các tài liệu cáo buộc, Cục an ninh Ukraine (SBU) đã cấm Bộ Quốc phòng nước này tiết lộ thông tin về thương vong trong giới binh sĩ.
Các tin tặc tuyên bố họ đã “lột tả” được một bức tranh ảm đạm về chiến tranh Ukraine: kỷ luật của quân đội uy yếu, quân đội dự bị ít ỏi, tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự rồi lánh nạn sang Nga hoặc các quốc gia láng giềng khác ngày càng tăng.
Với tình trạng thiếu thốn binh sĩ, các nhà lãnh đạo quân sự Ukraine buộc lòng phải sử dụng lính mới tấn công vào các lớp phòng thủ dày đặc của các lực lượng miền Đông, gánh chịu những thương vong lớn.
Theo tài liệu này, quân đội Ukraine thậm chí còn yêu cầu binh sĩ hậu phương xả súng vào chính quân mình để ngăn chặn việc binh lính rút lui. Nhóm CyberBerkut đã cáo buộc các chỉ huy Ukraine đã bỏ mặc thuộc cấp của mình trong lúc chiến đấu trên chiến trường.
Nhóm tin tặc tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không quên, chúng tôi sẽ không tha thứ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các hành vi tội ác khác trong cuộc chiến tại Ukraine.”

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.