Tiếp tục trò lừa đảo 'con bị té lầu', phụ huynh chuyển khoản hàng trăm triệu đồng

(PLO)- Sáng 6-3, tiếp tục có nhiều phụ huynh đến Bệnh viện Chợ Rẫy tìm con vì nhận được cuộc gọi báo con đang cấp cứu. Trong đó, có ba phụ huynh đã chuyển khoản vào số tài khoản người lạ cung cấp. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PLO chiều ngày 6-3, Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cho biết trong ngày hôm nay BV tiếp tục tiếp nhận nhiều trường hợp phụ huynh đến tìm con sau khi nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ báo con “bị chấn thương sọ não phải cấp cứu mổ gấp”.

Phụ huynh bị lừa 200 triệu đồng

Cụ thể, vào lúc 9 giờ 40 ngày 6-3, phòng bảo vệ BV Chợ Rẫy tiếp nhận chị NTP (SN 1986), phụ huynh có con học tại trường Hoàng Diệu, quận Tân Phú bị lừa chuyển khoản gấp 20 triệu đồng với lý do bé bị té chấn thương sọ não đang cần tiền tạm ứng để mổ gấp.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, đơn vị này tiếp nhận thêm 2 trường hợp là phụ huynh của Trường Quốc tế Canada, quận 7 và Trường Á Châu, quận 10 đến trình báo. Đối tượng yêu cầu mỗi phụ huynh chuyển khoản 200 triệu đồng, trong đó chị ĐTMT (SN 1981) đã chuyển khoản 2 lần vào 2 số tài khoản lạ tên Nguyễn Duy Thái và Thạch Vũ Hà tổng cộng 200 triệu đồng. Và anh NĐN (SN 1979) phụ huynh có con học Trường Quốc tế Canada cũng được đối tượng yêu cầu chuyển khoản nhưng anh đã không chuyển mà trực tiếp đến BV xác thực lại thông tin.

Tiếp đến, vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, chị LVT (SN 1980), phụ huynh Trường Lương Định Của, quận 2 trình báo đã chuyển khoản 20 triệu đồng vào số tài khoản tên Đặng Thùy Trang cũng với lý do trên.

Ngoài ra, có một phụ huynh ở Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đã gọi điện đến phòng công tác xã hội của BV Chợ Rẫy để kiểm tra nên chưa chuyển tiền. “Có thể phụ huynh đã nắm được thông tin cảnh báo trên báo chí trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, vẫn có 3 phụ huynh chưa nắm thông tin nên đã chuyển tiền vào số tài khoản lạ. Sau khi chuyển khoản xong, họ mới vào BV Chợ Rẫy để kiểm tra thông tin” - ông Hiển nói thêm.

Theo thông tin từ BV Chợ Rẫy, cách đây 3 ngày, ít nhất có 3 phụ huynh của trường quốc tế đã trở thành nạn nhân của chiêu thức lừa đảo trên. Trong đó có phụ huynh đã chuyển khoản 70 triệu đồng, 1 phụ huynh chuyển khoản 20 triệu đồng.

Qua những trường hợp trên, BV Chợ Rẫy lưu ý phụ huynh nên liên hệ đến tổng đài BV Chợ Rẫy qua số điện thoại 028.3855.4137, nhấn phím 0 để kết nối đến Khoa phòng điều trị có liên quan nhằm xác nhận thông tin người nhà nằm viện. Hoặc phụ huynh có thể liên hệ qua số của Thạc sĩ Lê Minh Hiển - Trưởng phòng Công tác xã hội BV Chợ Rẫy: 0982 233 468.

TrườngTHCS Nguyễn Văn Luông, quận 6 phát thông tin cảnh báo. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

TrườngTHCS Nguyễn Văn Luông, quận 6 phát thông tin cảnh báo. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Trường liên tục phát thông tin cảnh báo

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều phụ huynh liên tục nhận được những cuộc gọi lừa đảo với chiêu thức con bị té phải cấp cứu.

Một phụ huynh Trường quốc tế Á Châu cho biết sáng 6-3, chị nhận được cuộc gọi xưng là thầy giáo của trường báo con bị té cầu thang đang cấp cứu ở BV Thống Nhất. Dù lo lắng nhưng phụ huynh này đã trấn tĩnh gọi lại cho giáo viên chủ nhiệm để xác minh nên không bị lừa.

Trước đó, một phụ huynh trường THCS Hoa Lư, TP Thủ Đức cũng nhận được điện thoại của người lạ nói con đang bị tai nạn, cấp cứu ở BV Chợ Rẫy, cần chuyển tiền. Tuy nhiên, phụ huynh này đã liên hệ với giáo viên chủ nhiệm biết con đang học ở trường nên không chuyển tiền.

Trước chiêu thức lừa đảo lan rộng, các trường cũng phát đi thông tin cảnh báo đến phụ huynh. Trong thông báo của Trường THCS Nguyễn Văn Luông, quận 6, ngoài nêu chiêu thức lừa đảo, trường cũng nhắc nhở các phụ huynh: "Cần nâng cao cảnh giác trước các trường hợp nghi giả mạo thầy cô, nhân viên nhà trường. Ngoài ra, mỗi phụ huynh nên lưu số điện thoại của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, thầy giám thị khối lớp để gọi hỏi kiểm chứng khi có thông tin liên quan đến học sinh".

Phòng GD&ĐT quận Gò Vấp cũng vừa gửi thông tin và đề nghị hiệu trưởng các trường nhắc phụ huynh cảnh giác với thủ đoạn trên để tránh lừa đảo.

Tương tự, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp vừa gửi vào group zalo của phụ huynh nội dung cảnh báo chiêu thức lừa đảo mới. Hai hôm nay, trên địa bàn TP có xảy ra thủ đoạn kẻ gian mạo danh nhà trường thông báo con của phụ huynh gặp tai nạn phải nhập viện và đề nghị phụ huynh chuyển tiền viện phí để đóng cho học sinh. Phụ huynh cảnh giác với thủ đoạn trên để tránh bị lừa đảo mất tiền” - thông báo trường nêu.

Trao đổi với phóng viên PLO, đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết đã nắm được những sự việc phụ huynh bị lừa đảo theo chiêu thức mới và sẽ báo cáo với ban giám đốc để có chỉ đạo. Ngành GD&ĐT sẽ phối hợp với Công an TP.HCM để tìm hiểu sự việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.