VCK U-17 nữ châu Á:

Thua Trung Quốc 0-3, U-17 Việt Nam tạm rơi xuống thứ 3

(PLO)-U-17 Việt Nam vẫn chưa tìm được trận thắng, lần này thua Trung Quốc 0-3...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lượt trận thứ nhì bảng A VCK U-17 nữ châu Á vừa kết thúc, U-17 Việt Nam đã thua chủ nhà Trung Quốc 0-3 và tạm rơi xuống vị trí thứ 3 sau Trung Quốc và Thái Lan.

Một trận đấu mà dường như đội nữ U-17 Việt Nam thua 0-3 vẫn chưa phản ánh đầy đủ cục diện toàn trận, bóng đá nữ Trung Quốc đẳng cấp thế giới, các tuyến trẻ cũng thế.

U-17- Viet-Nam-1.jpg
U-17 Việt Nam có thể hình thua kém U-17 Trung Quốc. Ảnh:AFC

Thể hình các cô gái trẻ Trung Quốc vượt trội với chiều cao trung bình hơn Việt Nam 10cm (1,56m so với 1,66m) cùng “độ dày” cơ thể cầu thủ Trung Quốc cũng ấn tượng hơn rất nhiều.

Với những thế mạnh trên cùng đẳng cấp cao hơn, Trung Quốc chiếm đến 82% thời lượng kiểm soát bóng, thời gian còn lại các cô gái trẻ Việt Nam hầu như không thể giữ bóng và chỉ phá bóng ra xa vùng nguy hiểm rồi Trung Quốc đoạt lại bóng và tổ chức vây ráp.

U-17- Viet-Nam-2.jpg
U-17 Trung Quốc có đẳng cấp cao khi chạm trán với Việt Nam. Ảnh:AFC

Suốt 90 phút, bóng hầu như quanh quẩn ở phần sân của Việt Nam với những pha vây ráp. Nhìn những cô gái trẻ Việt Nam đối phó với đối thủ đẳng cấp cao rất vất vả và tốn quá nhiều sức.

Ba bàn thắng của Trung Quốc ghi vào lưới Cẩm My được thực hiện vào các phút 16, 32 và 49 do công Ju Zhitong (cú đúp) và Cheng Wandi.

U-17-Viet- Nam-Nu.jpg
Thái Lan thắng Myanmar 1-0 và vươn lên vị trí nhì bảng A. Ảnh:AFC

Với trận thua này, Việt Nam chỉ có được 1 điểm (hòa Thái Lan 2-2) và tạm rơi xuống vị trí thứ 3 của bảng A.

Ba bảng đấu của VCK U-17 nữ châu Á, sau vòng bảng là tứ kết, mỗi bảng chọn đội nhất và nhì, cùng hai đội xếp thứ 3 mỗi bảng có thành tích tốt nhất để đi tiếp nên U-17 Việt Nam cũng còn không ít hy vọng vào tứ kết.

Ở trận đấu trước đó, Thái Lan thắng Myanmar 1-0 và tạm xếp thứ nhì.

Lượt trận cuối 18 giờ 30 ngày 7-5: Việt Nam - Myanmar, Thái Lan - Trung Quốc.

Nếu Việt Nam thắng đậm Myanmar và Thái Lan thua đậm Trung Quốc, lúc đó, Việt Nam sẽ tiến vào tứ kết với ngôi nhì bảng, còn nếu xếp thứ ba thì phải chờ hai bảng B và C kết thúc.

+Thứ tự bảng A sau hai lượt trận: 1- Trung Quốc (6 điểm, 9/0), 2- Thái Lan (4 điểm, 3/2), 3- Việt Nam (1 điểm, 2/5), 4- Myanmar (0 điểm, 0/7).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.