VCL U-20 nữ châu Á:

Thua Thái Lan nặng nề, Việt Nam rất khó tranh vé vớt

(PLO)- Đội tuyển trẻ Việt Nam tưởng chừng có khả năng đánh bại chủ nhà... nhưng hóa ra lại thua đậm đà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau trận đầu bảng A thua Trung Quốc 0-3, sang lượt trận thứ hai, đội tuyển nữ U-20 Việt Nam lại thua đại kỳ phùng địch thủ Thái Lan quá đậm, cũng với cách biệt 3 bàn.

Tuyển nữ Việt Nam thách thức 3 đối thủ lớn châu Á

Tuyển nữ Việt Nam thách thức 3 đối thủ lớn châu Á

(PLO)- Đội tuyển nữ Việt Nam đã có những buổi tập đầu tiên tại Perth (Úc) để chuẩn bị cho 3 cuộc chạm trán nảy lửa ở vòng bảng giải châu Á tranh vé World Cup với các đối thủ lớn Nhật Bản, Đài Loan và Ấn Độ.

Tối 4-4, các cô gái trẻ Việt Nam đã thua chủ nhà Thái Lan 1-4. Và sau hai trận, đội trẻ Việt Nam đứng chót bảng với hiệu số là -6 (1/7). Với tình hình này, Việt Nam khó mong cạnh tranh tấm vé vớt khi lượt trận cuối bảng A sẽ gặp Bangladesh rất khỏe.

U-20 Viet-Nam.jpg
Sau khi thua Trung Quốc 0-3, tuyển nữ U-20 Việt Nam thua đậm chủ nhà Thái Lan 1-4. Ảnh: AFC.

Vòng chung kết U-20 nữ châu Á có 12 đội chia làm 3 bảng đấu, sau vòng bảng có 8 đội nhất và nhì mỗi bảng vào tứ kết cùng hai đội hạng thứ ba mỗi bảng có thành tích tốt nhất. Nhưng hiện đội trẻ Việt Nam đứng chót bảng cùng hiệu số bàn thắng/bại quá tệ.

Lượt trận cuối gặp Việt Nam gặp Bangladesh (20 giờ ngày 7-4) rất thách thức vì đội bóng Nam Á từng khiến Thái Lan "lên bờ xuống ruộng" mới thắng được 3-2. Trong khi đó, Việt Nam muốn có cơ hội tranh vé vớt không chỉ thắng Bangladesh mà phải thắng thật đậm vì hiệu số -6 là quá bất lợi.

U-20 Viet-Nam-3.jpg
Bangladesh (xanh) rất khó để Việt Nam đánh bại, chưa nói phải thắng đậm. Ảnh: AFC.

Cần biết thêm bóng đá trẻ nữ Việt Nam do HLV Nhật Bản Masahiko Okiyama dẫn dắt. Thông thường các thầy Nhật đến với bóng đá Đông Nam Á, nhất là bóng đá nữ gặp quá nhiều thất bại, không chỉ riêng gì Việt Nam mà ngay cả Thái Lan, Myanmar trước đây cũng thế.

Dẫn dắt các cô gái trẻ Việt Nam qua hai trận đầu toàn thua, trong đó cái thua đậm 1-4 trước Thái Lan khiến chiếc ghế Masahiko Okiyama rung lắc dữ dội. Và với tình hình này, Việt Nam rất khó vào tứ kết dẫu là tấm vé vớt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.