VCK U-20 nữ châu Á:

Việt Nam thắng Thái Lan là đi tiếp

(PLO)- Đội tuyển trẻ Việt Nam trong thế phải thắng người Thái Lan thì mới có suất đi tiếp...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

20 giờ ngày 4-4, đội tuyển U-20 Việt Nam ra quân trận thứ nhì bảng A vòng chung kết U-20 nữ châu Á trong thế lưng dựa tường.

Nếu thầy trò HLV Masahiko Okiyama của đội trẻ Việt Nam đánh bại được chủ nhà Thái Lan thì khả năng đi tiếp là cao vì lượt trận cuối gặp Bangladesh, còn Thái Lan gặp Trung Quốc.

Ở lượt trận đầu bảng A ngày 1-4, tuyển nữ U-20 Việt Nam đã thua Trung Quốc 0-3, còn chủ nhà Thái Lan thắng Bangladesh 3-2.

U-20- Viet-Nam-3.jpg
U-20 Việt Nam ra quân bảng A thua Trung Quốc 0-3. Ảnh:AFC

Sau khi thua có phần đậm (0-3), HLV Masahiko Okiyama giải thích rằng, nhìn vào kết quả, chắc hẳn mọi người không hài lòng, tuy nhiên ông cảm thấy đó là một trận đấu U-20 Việt Nam chơi rất tốt, còn Trung Quốc thì quá mạnh.

Chiến lược gia Nhật Bản của đội bóng trẻ Việt Nam còn nói thêm, khi các đội cùng điểm tính đối đầu trước nên ông không quan tâm việc thua đậm Trung Quốc. Chính từ trận thua ấy... học trò ông đã có được những bài học quý giá để thi đấu hai trận còn lại bảng A, nhất là Thái Lan, đó là trận đấu quyết định của U-20 Việt Nam.

U-20- Viet-Nam-2.jpg
Chủ nhà Thái Lan thắng Bangladesh 3-2. Ảnh: AFC.

Tình hình bảng A rõ ràng qua lượt trận đầu không có gì ngoài dự đoán, U-20 Trung Quốc ở đẳng cấp cao nên đánh bại U-20 Việt Nam là điều dễ hiểu. Cái chính là lúc 20 giờ ngày 4-4, Việt Nam phải đánh bại Thái Lan, nếu thắng đối thủ này sẽ mở ra cánh cửa đi tiếp vào tứ kết.

HLV Masahiko Okiyama bật mí sẽ chơi đôi công với Thái Lan và thể lực của toàn đội dồn vào trận này. Đội sẽ nỗ lực giữ bóng nhiều để từ đó tạo ưu thế.

U-20- Viet-Nam-1.jpg
HLV Masahiko Okiyama không quan tâm chuyện thua đậm Trung Quốc, cái chính là phải đánh bại Thái Lan tối ngày 4-4. Ảnh: AFC.

Chiến lược gia Nhật Bản cũng dự đoán, đây sẽ là trận đấu không dễ dàng, vì chủ nhà Thái Lan cũng biết được tầm quan trọng của trận đấu vì sau Việt Nam, Thái Lan đối đầu Trung Quốc ở lượt trận cuối. Thái Lan có nhiều lợi thế của một đội chủ nhà.

Còn HLV Srathongvian của Thái Lan cho biết: “Việt Nam và Thái Lan gặp nhau quá nhiều lần, họ rất mạnh, còn chúng tôi thì phải nỗ lực phải chơi hay hơn trận thắng Bangladesh thì mới mong đánh bại Việt Nam”.

Nói về điểm yếu thì bà Srathongvian nêu quan điểm đội trẻ nào cũng vậy, cả Thái Lan và Việt Nam đều tồn tại điểm yếu.

Dự đoán: Hòa 1-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.