Thua bạc không chung tiền còn đâm chết người

(PLO)- Hoàng thua bài nhưng không chung tiền nên xảy ra mâu thuẫn, sau đó Hoàng tấn công làm một người tử vong, một người bị thương. 

Ngày 9-7, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Văn Hoàng (44 tuổi) bốn năm tù về tội cố ý gây thương tích và tù chung thân về tội giết người, tổng hợp chung hình phạt Hoàng phải chấp hành là tù chung thân.

Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường cho một bị hại và đại diện gia đình bị hại thứ hai tổng cộng khoảng 200 triệu.

Bị cáo Trần Văn Hoàng tại tòa ngày 9-7. Ảnh: NHẪN NAM

HĐXX nhận định, tại tòa bị cáo thừa nhận thương tích và cái chết của hai bị hại do bị cáo gây ra. Tuy nhiên, bị cáo chưa nhìn nhận hành vi của mình đã thực hiện. Hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn nhưng đã cố gắng khắc phục được một phần thiệt hại cho các bị hại…

Theo tòa, mâu thuẫn của bị cáo và bị hại không lớn, xuất phát từ việc đánh bài ăn thua bằng tiền đã được can ngăn nhưng bị cáo vẫn không dừng lại. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo phạm tội ngay ngày mùng 1 tết Nguyên đán là ngày tết vô cùng quan trọng của cả dân tộc, là ngày xum họp của mỗi gia đình.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 25-1, Trần Văn Hoàng tổ chức uống bia cùng với hai người tại trước sân nhà của Hoàng (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều). Ngoài vỉa hè, trước sân nhà Hoàng có bà Trần Thị Sáu cùng bốn phụ nữ khác tổ chức đánh bài hơn thua nhau bằng tiền.

Đến khoảng 13 giờ 50 cùng ngày, Huỳnh văn Kiệt và Đặng Thanh Minh nhà gần đó đến tham gia đánh bài. Lúc này bà Sáu làm cái, những người còn lại tham gia đặt tiền. Kiệt và Minh đặt tiền khoảng 1,2 triệu nhưng bà Sáu không đồng ý mà nói chỉ hơn thua nhau mỗi tụ 500 ngàn đồng.

Lúc này, Hoàng đứng bên ngoài nói lấy tụ bài của bà Sáu để hơn thua số tiền còn lại mà Minh và Kiệt đã đặt. Tất cả đồng ý. Khi kiểm tra kết quả bài thì tụ bài của Sáu thua tụ bài của Minh và Kiệt nhưng Hoàng không chung tiền, dẫn đến Minh, Kiệt cãi nhau lớn tiếng với Hoàng.

Liền sau đó, Kiệt lấy dao mang theo từ túi quân định chém Hoàng thì được vợ Kiệt giật lấy cây dao đưa cho hàng xóm giữ. Hoàng chạy ra phía sau nhà lấy dao tấn công làm Minh ngã gục tại chỗ, Kiệt bị thương rồi giấu dao trên gác.

Sau khi sự việc xảy ra, Minh và Kiệt được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng Minh đã chết trước khi vào viện, Kiệt được điều trị vết thương sau vai trái thấu ngực gây tràn khí màng phổi.

Hoàng được gia đình đưa đến công an phường đầu thú.

Theo kết luận giám định, Kiệt bị thương tích 12%. Minh tử vong do choáng mất máu cấp sau vết thương đứt thủng đa nội tạng do vật sắc nhọn gây ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm