Chung kết World Cup U-17:

Thủ môn Heide hóa người hùng, Đức đánh bại Pháp vô địch World Cup

(PLO)- Đàn em Oliver Kahn, thủ môn Heide hóa người hùng ở bán kết, Đức đánh bại Argentina rồi lại đánh bại Pháp ở các loạt luân lưu...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận chung kết World Cup U-17 vừa khép lại tại Indonesia, theo đó, đàn em Kimmich, Sane Leroy đã đánh bại đàn em Mbappe 2-1.

Không quá thất vọng khi hai đại diện châu Âu đầy thực dụng vào chơi trận chung kết, đó là Pháp và Đức. Hai đội đã thể hiện trận đấu cuối cùng của giải hấp dẫn, cống hiến, kịch tính và có nhiều cá nhân tỏa sáng.

U-17 Đức vô địch WorldCup
Thủ môn Heide cản phá thành công hai trong sáu quả luân lưu từ đội Pháp. Ảnh: Getty

Sau trận tứ kết Đức chơi kiểu “chịu đấm ăn xôi” trước Tây Ban Nha, nhưng sau đó ở bán kết và chung kết họ bất ngờ chủ động tấn công rất mãnh liệt và có kết quả cực tốt.

Rõ ràng HLV Christian Wueck rất tinh quái và toan tính chính xác. Với Tây Ban Nha ở bán kết, một đội trẻ chơi tiki-taka khó chịu, Đức “tử thủ” rình rập cơ hội và họ thành công khi có bàn thắng cuối trận. Thế nhưng bất ngờ ở bán kết gặp Argentina....Đức bùng lên chủ động chơi tấn công ngay đầu trận làm đàn em Messi choáng váng...Cuối cùng Đức đánh bại 4-2 ở loạt luân lưu sau khi hòa 3-3.

Phap-Duc-CK-9.jpg
Một trận chung kết World Cup U-17 giữa Pháp và Đức rất chất lượng. Ảnh: Getty

Vào chung kết, Đức gặp Pháp. Trước đó, Pháp đánh bại Mali bằng chút toan tính khôn ngoan hơn.

...Một trận chung kết tuy hai đội châu Âu nhưng nó đã thể hiện đúng tính bóng đá trẻ, chơi tấn công rực lửa, ít toan tính phòng ngự.

Phap-Duc-CK-7.jpg
Đội trưởng Darvich của Đức dứt điểm ăn bàn nâng tỉ số 2-0 cho Đức. Ảnh: Getty

Tiếp cận trận đấu Đức cũng chủ động tấn công làm cho các cầu thủ Pháp khó khăn. Các cầu thủ Pháp có vẻ căng thẳng về mặt tâm lý khiến họ khó khăn trước sức vây hãm của Đức, thủ môn Paul Argney của Pháp bị tâm lý vì liên tục đối mặt áp lực lớn và những pha sóng gió cận thành.

Ngay phút thứ ba, Harchaoui đưa bóng vào lưới Argney, nhưng VAR báo việt vị. Phút 26 thì Đức lại được hưởng phạt đền sau khi trung vệ Sadi phạm lỗi với Darvich, tình huống diễn ra nhanh khiến trọng tài phải trao đổi rất lâu với tổ VAR, sau đó ông vào xem VAR rất lâu rồi quay ra chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm phạt đền Paris Brunner thắng Argeney. Đó là tỉ số tạm thời hiệp 1.

Thủ môn Heide hóa người hùng U-17 Đức đánh bại Pháp và lên ngôi World Cup
U-17 Pháp (xanh) tiếp cận trận đấu có phần bị động và căng cứng tâm lý nên bị dẫn trước 0-2. Ảnh: Getty

Sang hiệp 2, phút 51, Darvich có pha dứt điểm ở góc cực hẹp, một cú ra chân rất kỹ thuật sát lằn vôi ngang, thủ môn Argney đã khép góc nhưng không thể cản phá được, Đức dẫn 2-0.

Tuy nhiên, hai phút sau bàn thua thứ hai, Pháp có bàn rút ngắn do công Saimon Boumbre dứt điểm cận thành.

U-17 Đức thể hiện rất khoa học và toan tính trong từng trận, trước từng đối thủ. Ảnh: Getty
Đức thể hiện rất khoa học và toan tính trong từng trận, trước từng đối thủ. Ảnh: Getty

Phút 69 thì Đức chỉ còn 10 người trên sân sau khi Osawe truy cản trái phép với Bouneb dẫn đến thẻ vàng thứ hai. Đức mất người HLV C. Wueck đành rút tiền đạo Darvich ra thay bằng hậu vệ để bảo toàn kết quả 2-1. Tuy nhiên phút 86 thì Amougou đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng cú đệm lòng cận thành đơn giản từ pha đột phá xuống cánh phải của Gomis qua hàng loạt cầu thủ Đức rồi “dọn cỗ” vào cho Amougou ăn bàn.

...Và U-17 Đức đã lên ngôi vô địch World Cup U-17. Ảnh: Getty
...Và Đức đã lên ngôi vô địch World Cup U-17. Ảnh: Getty

Pháp tiếp tục gia tăng áp lực để tận dụng thế hơn người, nhưng “gà trống Goulois” không thể có thêm bàn, đành chấp nhận bước vào loạt luân lưu.

Ở năm loạt sút đầu hai đội hòa nhau 3-3. Sang loạt sút thứ sáu ngay quả sút đầu, Gomis của Pháp sút bị thủ môn Heide bắt gọn, còn Kabar của Đức lại sút thắng Argney và đưa U-17 Đức vô địch.

Thủ môn Heide hóa người hùng. Ở bán kết đánh bại Argentina 4-2 trong loạt lưu lưu, Heide cũng là người hùng khi cản phá thành công hai lần để giúp Đức thắng 4-3 sau sáu loạt sút.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.