Thầy trò ông Park vượt qua chính mình!

(PL)- Thầy trò HLV Park Hang-seo buộc phải tìm cách vượt qua chính mình ở sân Buriram dù quỹ thời gian rất eo hẹp.

Ông thầy người Hàn Quốc thú nhận có sai sót khi nhận lời tham dự Cúp Nhà vua ở Thái Lan,  trong hoàn cảnh các học trò đang rất mệt mỏi với những giải đấu quốc nội và một số cầu thủ còn chơi AFC Cup. Ông Park cũng không ngờ King’s Cup lại đưa về địa phương  cách xa thủ đô Bangkok 400 km, phải di chuyển qua nhiều chặng mất sức và ngốn nhiều thời gian.

Cái hay của HLV Park Hang-seo là cách trấn an tinh thần cầu thủ với lời nhắn nhủ đội tuyển Việt Nam đương kim vô địch AFF Cup thì không ngại bất kỳ đối thủ nào cả. Ông Park cũng hiểu rất rõ người Thái không thừa nhận ngôi vị số một Đông Nam Á của ông và các học trò nên càng phải vượt lên chính mình để chứng tỏ vị thế.

Những tiếng cười đã trở lại trên sân tập ở Buriram hai ngày qua thay cho lời cáu kỉnh và nhăn nhó của HLV Park Hang-seo khi bị chất vấn về cách chọn người của ông. Dĩ nhiên, đó là cái quyền của ban huấn luyện và luôn khác với nhu cầu được biết của dư luận cùng thói quen đòi hỏi ngày càng cao. Nhưng chỉ có ông Park mới là người am hiểu nhất về đội tuyển và ông biết mình thiếu cái gì, cần gì.

Sân Chang Arena, sân nhà mà Xuân Trường và Buriram Utd thi đấu, cũng là nơi diễn ra các trận đấu King’s Cup Ảnh: PHƯƠNG ANH

Nụ cười thật tươi trên các gương mặt thầy trò HLV Park Hang-seo. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Điều khiến ông lo lắng là thể trạng của nhiều học trò chưa sung sức và phong độ không thể hồi phục 100% sau chỉ vài ngày vừa chạy vừa xếp hàng. Riêng về việc tiếp thu các bài chiến thuật đã quen thuộc của cầu thủ và năng lực xoay trở của thầy Park trong từng thời điểm cụ thể trên sân chưa bị đối thủ Đông Nam Á nào lường hết.

Điểm đặc biệt khác của HLV Park Hang-seo là rất cầu toàn và không bao giờ lùi bước trước khó khăn hoặc có tư tưởng cầu hòa, bất kể chơi trận giao hữu hoặc giải đấu chính thức.

Ông thầy Hàn theo thống kê đã dẫn dắt học trò chơi 41 trận ở mọi cấp độ đội tuyển quốc gia với 25 trận thắng (đạt tỉ lệ 61%), tám trận thua (19,5%) và tám trận hòa (19,5%). Trong đó, tính riêng đội tuyển Việt Nam, thầy Park và học trò chỉ thua ba trận trước các đối thủ sừng sỏ Iran, Iraq và Nhật Bản tại Asian Cup 2019 (17,6%), còn lại có đến chín trận thắng (53%) và hòa năm trận (29,4%).

Có điều thú vị là thầy trò ông Park vô địch Đông Nam Á nhưng chưa từng chạm trán đội tuyển Thái Lan. Chính vì thế cuộc gặp gỡ giữa họ tại King’s Cup sẽ rất nóng bỏng, bởi bên cạnh việc khẳng định vị thế của hai đội sẽ còn là khả năng tích lũy điểm cho đợt phân hạt giống FIFA sắp tới ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Bồi dưỡng thể chất và giải tỏa sức ép tâm lý cho cầu thủ là một bài toán mà HLV Park Hang-seo sẽ giải trong ba buổi tập ở Buriram. Và ai cũng biết thầy Park là một nhà sư phạm lớn đủ sức giúp học trò vượt lên chính mình.

Nỗ lực ở Buriram

19 giờ 30 ngày 3-6, đội tuyển Việt Nam có buổi tập duy nhất làm quen sân thi đấu chính của Buriram, cũng là nơi sẽ diễn ra trận đầu tiên gặp chủ nhà Thái Lan tại Cúp Nhà vua (ngày 5-6). Đây là mặt sân quá quen thuộc với tiền vệ Xuân Trường khi đang chơi bóng ở CLB này. Không khí luyện tập của đội tuyển rất thoải mái đồng thời ẩn chứa một sự cạnh tranh gay gắt và khó lường. 23 tuyển thủ không ai dám chắc có suất chơi chính mà còn tùy thuộc vào sự hồi phục phong độ, thái độ của họ lẫn ý đồ của ban huấn luyện.

Thủ môn Văn Lâm cho biết anh và các tân đồng nghiệp đội tuyển dưới thời ông Park là Nguyên Mạnh, Văn Toản đều rất nỗ lực để mong có một suất chơi chính ở King’s Cup. Vấn đề còn lại chủ yếu là sự chọn lựa của thầy Park. Nếu thắng Thái Lan trong trận ra quân, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội thắng giữa Ấn Độ hoặc tuyển Curacao ở chung kết ba ngày sau đó. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.