Thầy dạy lái xe lừa tiền học viên

Hứa hẹn sẽ đảm bảo kết quả đậu lý thuyết, một giáo viên dạy lái xe nhận cả thảy 84 triệu đồng rồi bỏ về quê. Anh Thái không phải là cháu của giám đốc trung tâm như đã rêu rao.

Anh Bùi Hoàng Thanh (ngụ phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM) đã từng thi lấy bằng lái xe ôtô tại Trung tâm đào tạo lái xe thuộc Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân II (tọa lạc số 247 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức). Tại đây, anh Thanh có quen biết với thầy giáo dạy lái xe Nguyễn Đình Thái.

Anh Khánh đang cất giữ biên nhận của anh Thái về việc đã nhận bốn triệu đồng.
Anh Khánh đang cất giữ biên nhận của anh Thái về việc đã nhận bốn triệu đồng.

Anh Thanh kể, anh Thái khoe là cháu của giám đốc trung tâm, nếu ai có nhu cầu thì anh Thái sẽ giúp thi đậu phần lý thuyết, còn phần thi thực hành thì học viên tự lo liệu. Ai muốn thi lấy bằng lái phải đưa hồ sơ kèm theo một khoản tiền ứng trước tùy theo hạng giấy phép lái xe, khi nào có bằng thì anh Thái sẽ thu tiếp số tiền còn lại. Đáng lưu ý, học viên không cần đến lớp để học, chỉ khi nào đến ngày thi thì phải có mặt để thi.

Tháng 11-2007, anh Thanh đã nhờ anh Thái lo giúp hai bộ hồ sơ cấp mới giấy phép lái xe hạng B2 cho hai người quen với giá năm triệu đồng/bộ. Đến ngày 28-8-2008, hai anh này đã dễ dàng thi đậu và đã được cấp giấy phép lái xe.

Sau đó, anh Thanh tiếp tục đưa cho anh Thái chín bộ hồ sơ xin cấp giấy phép lái xe (trong đó có sáu bộ hạng B2, ba bộ hạng C) với số tiền ứng trước là 40 triệu đồng. Tiếp nữa, anh Thanh đưa cho anh Thái 10 bộ hồ sơ cấp mới giấy phép lái xe hạng B2 với số tiền ứng trước là 35 triệu đồng.

Đầu tháng 3-2009, viện lẽ “kẹt tiền”, anh Thái đề nghị anh Thanh đưa thêm chín triệu đồng nữa. Tổng cộng, anh Thanh đã đưa cho anh Thái 84 triệu đồng.

Nhưng rồi anh Thanh và những người đưa tiền cứ chờ hoài mà không thấy anh Thái gọi lên trung tâm thi. Cả nhóm đến trung tâm hỏi han sự việc thì mới hay anh Thái đã nghỉ dạy và bỏ về quê.

Lập tức, anh Thanh đã nộp đơn tố cáo hành vi sai phạm của anh Thái. Kèm theo đơn là danh sách gần 20 người đã đưa tiền cho anh Thanh để nhờ “thầy Thái lo giấy phép lái xe”. Theo anh Thanh, do tin tưởng vào anh Thái nên anh không làm biên nhận giao nhận tiền. Tuy nhiên, một nạn nhân là anh Trần Hồng Khánh (ngụ Long Khánh, Đồng Nai) có biên nhận do chính tay anh Thái viết thể hiện anh Thái đã nhận thù lao bốn triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Xuân Hoạt - Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe trên cho biết những ngày qua có vài người gọi điện thoại đến trung tâm “hỏi về thầy Thái và cung cấp thông tin về hành vi của thầy Thái”. Trước đây, anh Thái (trú Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là giáo viên dạy thực hành lái xe của trung tâm, có hợp đồng lao động hẳn hoi. Nhưng anh ấy chỉ làm việc từ năm 2002 đến tháng 2-2009 thì bị trung tâm buộc thôi việc vì đã đánh bài, nhậu nhẹt, bỏ giờ dạy... Anh Thái không phải là cháu của ông Hoạt.

Theo ông Hoạt, quy trình thi lấy giấy phép lái xe rất chặt chẽ theo đúng quy định của Sở Giao thông Vận tải. Phần thi lý thuyết được chấm điểm bằng máy vi tính nên khó có việc anh Thái đảm bảo kết quả đậu phần lý thuyết. Ông Hoạt hướng dẫn: “Các nạn nhân có thể trình báo vụ việc đến Công an quận Thủ Đức để được xem xét, xử lý”.

ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.