Thầy cũ Ronaldo không còn làm thầy Lewabdowski nữa

(PLO)- Sau tám tháng làm thầy "Đại bàng trắng", thầy cũ của Ronaldo chia tay Lewandowski.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Ông giáo già” Fernando Santos, thầy cũ của Ronaldo, người dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha 10 năm và chia tay ngay sau khi Bồ Đào Nha bị Morocco loại ở vòng 16 đội World Cup 2022 đã bị tuyển Ba Lan sa thải. Sau khi chia tay tuyển Bồ Đào Nha, vị HLV có phong cách như ông giáo già Fernando Santos đến Ba Lan làm HLV trưởng hồi tháng 1 năm nay.

Cả Lewandowski và HLV Fernando Santos đều thất vọng nhau. Ảnh: Getty

Cả Lewandowski và HLV Fernando Santos đều thất vọng nhau. Ảnh: Getty

Tuy nhiên sau tám tháng, thầy cũ của Ronaldo làm nên ngôi vô địch Euro 2016 tại Pháp cho Bồ Đào Nha đã bị LĐBĐ Ba Lan "trảm" vì dẫn dắt Lewandowski và đồng đội thi đấu tệ quá.

Đỉnh điểm là vừa qua “Đại bàng trắng” chuốc cái thua không thể xấu hổ hơn là thua Albania 0-2. Khả năng cao là Ba Lan tiếp tục vắng mặt ở kỳ Euro 2024 và là lần vắng mặt thứ tư liên tiếp.

Trang web của LĐBĐ Ba Lan ra thông báo: “Kể từ ngày 13-9, HLV Fernando Santos không còn làm HLV trưởng tuyển Ba Lan nữa”.

Như vậy chiến lược gia Ba Lan chỉ có tám tháng ngồi ghế thuyền trưởng Ba Lan rồi không giúp gì được cho “Đại bàng trắng”.

Cuối tuần rồi ở bảng E vòng loại Euro 2024, Ba Lan đã thua nhục đội bóng tí hon Albania 0-2, cái thua thật khó chấp nhận, bảng này chỉ có hai đội nhất và nhì đi Đức dự vòng chung kết.

Bảng E có năm đội, hiện Albania đang đứng nhất bảng với 10 điểm, Czech ở vị trí thứ hai (8 điểm), Moldova chiếm vị trí thứ ba cũng tám điểm, trong khi Ba Lan đứng vị trí thứ tư với 6 điểm.

Chiến lược gia 68 tuổi của Bồ Đào Nha từng là HLV trưởng tuyển Hy Lạp từ năm 2010 đến 2014. Thành tích chói sáng nhất của ông là đưa Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 trên đất Pháp.

Về Ba Lan có vẻ như phong cách huấn luyện của HLV Fernando Santos không hợp. Tám tháng tại vị ở đội tuyển Đông Âu này luôn có những làn sóng chỉ trích nhằm vào ông thầy cũ của Ronaldo này.

Lewandowski về Ba Lan khoác áo đội tuyển cũng thi đấu rất mờ nhạt và chẳng giúp gì được cho “Đại bàng trắng” thoát khỏi nguy cơ vắng mặt ở VCK Euro thứ tư liên tiếp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.