Thái Lan treo thưởng khủng cho mục tiêu đánh bại tuyển Việt Nam

(PLO)- 10 triệu baht là mức thưởng được chủ tịch FAT – Somyot móc hầu bao, kèm điều kiện Thái Lan phải lọt vào chung kết AFF Cup 2020.
 Video: Thái Lan treo thưởng khủng cho mục tiêu đánh bại tuyển Việt Nam 

Chủ tịch FAT Somyot. ẢNH: GETTY

Nhằm tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội nhà trước cuộc đối đầu với đội ĐKVĐ Việt Nam, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Phumphanmuang tuyên bố sẽ dùng 10 triệu baht (hơn 6,7 tỉ đồng) tiền cá nhân tưởng thưởng cho “Voi chiến”.

Đội tuyển Thái Lan đã toàn thắng bốn trận vòng bảng, bỏ túi 12 điểm cùng ngôi nhất bảng A. HLV Polking và các học trò sẽ đấu trận bán kết lượt đi gặp đội tuyển Việt Nam (nhì bảng B). Trận "đại chiến Đông Nam Á" diễn ra vào lúc 19 giờ 30 tối mai (23-12).

Ngoài việc treo thưởng cho tuyển Thái Lan, ông Somyot cũng kỳ vọng đội nhà thi đấu thành công, tặng quà cho người hâm mộ bóng đá Thái Lan là chức vô địch AFF Cup 2020.

Ở cấp độ đội tuyển, Việt Nam và Thái Lan bất phân thắng bại trong các cuộc đối đầu gần đây. ẢNH: ND

Trong lời hiệu triệu trên Siam Sport, ông Somyot cũng đánh giá cao đẳng cấp của tuyển Việt Nam: “Đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể các cầu thủ, HLV và toàn thể nhân viên đội bóng. Nnhững người đã làm việc chăm chỉ dưới điều kiện khó khăn để dẫn dắt Thái Lan lọt vào bán kết.

Tôi phải thừa nhận rằng trong 2-3 năm qua, đội tuyển Việt Nam đã đạt được một đẳng cấp khác tốt hơn. Cuộc gặp gỡ ở bán kết giữa Thái Lan và Việt Nam là một minh chứng rất quan trọng. Không chỉ có ý nghĩa đối với người hâm mộ bóng đá Thái Lan mà cả trong khu vực ASEAN mọi người cũng rất quan tâm.

Với tư cách là chủ tịch liên đoàn, tôi quyên góp tài sản cá nhân trị giá 10 triệu baht để giúp nâng cao tinh thần chiến đấu của các VĐV, ban huấn luyện viên. Chúc toàn thể cầu thủ và ban huấn luyện cán đích thành công vào chung kết. Mang lại niềm vui chiến thắng cho người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Đấy sẽ là một món quà cho năm mới 2022, chúc mọi người may mắn!”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.