Thái Lan lấy sức nhàn đánh sức mỏi học trò ông Park

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ tham khảo ý kiến các CLB đang chơi Thai-League 2019 để giúp HLV Akira Nishino triệu tập đội tuyển quốc gia 10 ngày trước trận ra quân tiếp tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022

Trùng hợp với tuyên bố của tân HLV Akira Nishino chỉ cần 10 ngày để hội quân đánh bại đồng nghiệp Park Hang-seo, làng bóng Thái đã lên kế hoạch cho thầy Nhật thỏa mãn nguyện vọng. Phát ngôn viên của FAT – ông Supaphong cho biết sẽ thảo luận với các đội Thai-League vào ngày 25-7 để thỏa thuận khoảng thời gian huấn luyện cho ông Nishino.

Dự kiến, đội tuyển Thái có tổng cộng 10 ngày để CLB cho phép các cầu thủ lên tuyển chuẩn bị trận ra quân tiếp đội khách Việt Nam vào ngày 5-9 mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022. Lượt cuối Thai-League diễn ra ngày 25-8 và sau trận này, đội tuyển Thái sẽ thảnh thơi bắt đầu cho mục tiêu đoạt vé chơi vòng loại cuối cùng cúp thế giới như cách đây 4 năm.

HLV Park Hang-seo gặp khó vì chỉ có ba ngày chuẩn bị cho trận ra quân vòng loại thứ hai World Cup 2022 trên đất Thái Lan. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tuy nhiên, một số tuyển thủ Thái đang chơi bóng ở Nhật sẽ hội quân muộn hơn, phải sau ngày 1-9 vì còn thi đấu J-League. HLV Akira Nishino không lo lắng về điều đó khi xác nhận kinh nghiệm của Chanathip Songkrasin, Thirathorn Bunmanthaban hay tiền vệ Thitiphan Phupchan là chìa khóa quan trọng cho đồng đội.

“Theo tôi nghĩ, Thai-League và J-League rất khác nhau. Ba cầu thủ chơi ở bóng Nhật Bản sẽ nhanh chóng hòa hợp với đồng đội và chính là những nhân tố kích thích lối chơi của đội tuyển quốc gia. Họ sẵn sàng giúp nâng cao trình độ của tập thể” – ông Akira Nishino nhìn nhận.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo không có may mắn như đồng nghiệp Nishino. Ông thầy người Hàn chỉ có vỏn vẹn ba ngày vừa gom quân, vừa di chuyển và tập luyện rồi ra sân đối đầu với người Thái, do ngày 1-9 mới xong lượt 23 V-League. Khoảng thời gian quá ngắn ngủi của đội tuyển Việt Nam lúc đó gần giống với lần thầy Park đưa quân đi chơi King’s Cup hồi đầu tháng 6-2019. Khi ấy, ông Park nói rõ sai lầm của mình là nhận lời đá giải giao hữu này, vì lẽ ra học trò ông cần nghỉ ngơi sau các vòng đấu V-League căng thẳng.

Tân HLV Nishino có 10 ngày tập luyện cho cầu thủ Thái. Ảnh: MUP.

Cái may của đội tuyển Việt Nam hồi đấy là các cầu thủ dù mệt mỏi vẫn dốc sức chơi rất bản lĩnh, cộng với việc chủ nhà Thái Lan hiếu thắng lại mất một số trụ cột. Đội khách thêm một điềm may mắn nữa nhờ bàn thắng của Anh Đức vào giây cuối trận đã khiến đối thủ không kịp trở tay và đành ngậm ngùi trở thành người thua cuộc.

Nhưng cuộc tái đấu vào ngày 5-9 rất khác. Nó diễn ra trong một giải đấu lớn chính thức ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 có tính chất quyết định, chứ không phải là một trận đá chơi. Nghiệt nỗi HLV Park Hang-seo có quá ít thời gian trong lúc học trò mệt mỏi, còn chủ nhà Thái Lan nhàn nhã với 10 ngày rèn luyện cho 90 phút quan trọng ở trận ra quân.

Hiện tại, VFF đang tính toán ngồi lại với ông Park và các nhà tổ chức giải VPF để điều chỉnh lịch thi đấu V-League 2019. Cũng có thể thầy Park sẽ chấp nhận chỉ có ba ngày cho một trận đấu lớn vì Chủ tịch VPF Trần Anh Tú đánh tiếng các giải đấu không còn khoảng thời gian trống nào. Chỉ đáng nói là tính dự báo và lên kế hoạch của các nhà làm bóng đá Việt Nam quá lỏng lẻo, chưa cân đối lợi ích phù hợp giữa CLB với đội tuyển quốc gia.

Người Thái nuôi hy vọng đòi nợ Việt Nam sau trận thua King's Cup 2019. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Nước đã đến chân và hy vọng thầy trò ông Park có điều kiện thuận lợi hơn về thời gian để đạt mục tiêu vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022, bởi ưu tiên lớn nhất vẫn phải dành cho đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế.

VFF đã giao cho thầy trò HLV Park Hang-seo phải chơi tốt từng trận để mong mỏi tiến sâu hơn lấy thành tích thì cũng cần chung tay hỗ trợ cho đội tuyển Việt Nam một cách tốt nhất.

Trận ra quân của đội tuyển Việt Nam trên đất Thái có thể sẽ diễn ra trên sân vận động của Đại học Thammasat khi ngày 24-7, ông Nishino đến đây xem xét mới quyết định có nên sử dụng hay không, do sân Rajamangala đang sửa chữa cho vòng chung kết U-23 châu Á vào tháng 1-2020.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.