Vòng chung kết Futsal châu Á:

Thái Lan chơi Fair Play thắng đậm Myanmar, Việt Nam giữ quyền tự quyết

(PLO)- Thái Lan có tinh thần trách nhiệm cao khi đánh bại Myanmar 5-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải Futsal châu Á.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Ông trùm” bảng A, chủ nhà vòng chung kết futsal Asian Cup 2024 Thái Lan đã dễ dàng đánh bại Myanmar 5-0.

Hai ngày trước gặp Việt Nam (VN), Myanmar đã gây vô vàn khó khăn cho VN qua trận hòa 1-1, nhưng chạm trán với người Thái, tuyển futsal Myanmar như bị trạng thái, không thăng hoa nổi.

My-THai.jpg
Myanmar (trắng) gây nhiều khó khăn cho VN, nhưng chơi vơi suốt trận đấu trước Thái Lan. Ảnh: AFC

Thái Lan thể hiện có trách nhiệm với giải đấu, bảng đấu rất cao khi họ không có dấu hiệu nhường nhịn Myanmar, nơi HLV người Thái Lan Boonlert Charoenwong đang ngồi ghế "thuyền trưởng" Myanmar.

Thực ra cách thể hiện của Thái Lan chỉ như cử tập đối kháng mà thôi. Nếu ở trận hòa VN 1-1, toàn đội Myanmar chơi rất kín kẽ khoa học, quyết liệt, nhất là thủ môn Mae Soe chơi rất hay, thì trận này, anh thủ môn có thân hình hộ pháp này "tơi tả" trước các chân sút đẳng cấp của Thái Lan.

VN-TQ-2.jpg
Còn VN đánh bại Trung Quốc 1-0. Ảnh: HỒNG PHAN

Năm bàn thắng của Thái Lan do công Kittichan, Suphawut (cú đúp), Kittipanuwong và Osaman Musa. Myanmar chẳng có cơ hội nào và thậm chí cũng chẳng thể gây khó được Thái Lan như cách họ gây khó với VN.

Qua trận đấu này mới thấy đẳng cấp của Thái Lan vượt khá xa so với phần còn lại, trong đó có VN. Chỉ cần hòa Thái Lan ở lượt cuối, Việt Nam sẽ cùng chính Thái Lan giành quyền vào tứ kết.

Chưa đối đầu mà đã có tư tưởng thua thì không nên, nhưng sòng phẳng mà nói, trận cuối vào ngày 21-4, VN cần nỗ lực hạn chế bàn thua tối đa trước các chân sút Thái Lan. Bên cạnh đó, Trung Quốc đã bị loại sau hai trận toàn thua cũng phải chơi có tinh thần trách nhiệm cao nhất, nghĩa là họ không buông xuôi cho Myanmar bắn phá nhiều bàn thắng vào cầu môn nhà.

Lượt trận cuối diễn ra cùng lúc 18 giờ ngày 21-4, VN - Thái Lan (nhà thi đấu Hua Mark), Trung Quốc - Myanmar (nhà thi đấu Bangkok Arena).

+ Thứ tự bảng A sau hai lượt trận: 1- Thái Lan (6 điểm, hiệu số bàn thắng/bại 8/1),2- VN (4 điểm, 2/1), 3- Myanmar (1 điểm, 1/6), 4- Trung Quốc (0 điểm, 1/4).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.