Dàn tuyển thủ Futsal VN dự Giải bóng đá đồng hương Huế
PHƯỚC TUẦN
(PLO)- Giải bóng đá đồng hương TT Huế tại TP.HCM lần 9 năm 2020 tề tựu rất nhiều “hảo thủ” tuyển Futsal Việt Nam và cả sân 11 về tham dự.
Chiều 13-12, Ban liên lạc đồng hương TT Huế tại TP.HCM khai mạc Giải bóng đá đồng hương TT Huế tại TP.HCM lần 9 năm 2020 cúp Huy Hoàng Mobile. Đến dự lễ khai mạc, ngoài ông Hoàng Ngọc Tuấn, Phó tổng thư ký Liên đoàn bóng đá TP.HCM thì còn dàn tuyển thủ Futsal Việt Nam cùng đến dự như Khổng Đình Hùng, Tôn Thất Phi, Nguyễn Đắc Huy.
Dịp này, nhằm quyên góp ủng hộ bà con quê nhà chịu thiệt hại nặng nề do những trận bão, lũ vừa qua, các tuyển thủ đã cùng các khách mời, cầu thủ cùng góp chút tình cảm để sẻ chia những mất mát mà người dân Thừa Thiên Huế chịu thiệt hại nặng nề.
Giải đấu năm nay có 32 đội bóng, chia làm 8 bảng, thi đấu chọn hai đội nhất nhì mỗi bảng vào vòng loại trực tiếp. Dù là giải bóng đá phong trào dành cho những người Huế xa quê nhưng Giải năm nay tề tựu rất nhiều “hảo thủ” ở sân futsal và cả sân 11 về tham dự. Có thể điểm qua những ngôi sao đang và từng "ăn cơm" tuyển quốc gia như: tuyển thủ Futsal Quốc gia Nguyễn Đắc Huy, Nguyễn Quốc Nam, các cựu tuyển thủ Futsal VN như Đặng Phước Hạnh (Hạnh balo), Nguyễn Văn Trung (Trung Isawa)…
Nhiều tuyển thủ Futsal Việt Nam tề tựu tại giải bóng đá đồng hương Huế tại TP. HCM 2020.
Ngoài ra tuyển thủ bóng đá bãi biển Mai Đức Rim, Nguyễn Anh Nhân cùng cựu tuyển thủ U-23 Việt Nam Lê Đức Tài, Phạm Ngọc Quốc (cầu thủ CLB XM Fico Tây Ninh), Viết Ly (Bình Phước), Đình Nhân (Phố Hiến)… cũng đăng ký góp mặt ở Ngày hội bóng đá quê nhà. Giải đấu còn quy tụ các “thánh bào” có tiếng của làng phủi Sài Thành như: Quốc “Dejong”, Khắc Tùy, Hòa đen, Sang Nhok, My Lai, Kỳ Anh, Đăng Khoa, Trung Huế, Đình Tình…
Bên cạnh giải nam, Ban liên lạc đồng hương SV TN Thừa Thiên Huế còn tổ chức Giải bóng đá nữ đồng hương lần 6 năm 2020 tranh cúp Bánh canh O Nhớ. Giải đấu năm nay có 4 đội, thi đấu vòng tròn tính điểm chọn đội vô địch.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đều bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026, còn Brazil phải vất vả lắm mới ngược dòng thắng Nhật Bản.
(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- LĐBĐ Hàn Quốc sẽ không tổ chức lễ đón tiếp đội tuyển trở về nước vào ngày 29-6, sau khi thầy trò HLV Hong Myong-bo sớm dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026.
(PLO)- HLV Jesse Marsch của tuyển Canada rất phấn khích sau khi đội bóng của ông lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, ông gọi tất cả các cầu thủ là những người hùng.