Tết này, bà con chúng tôi vui rồi!

(PL)- Từ thông tin mà bạn đọc phản ánh, báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành cầu nối để chính quyền lắng nghe và giải quyết nguyện vọng của người dân.

Mùi hôi khó chịu từ trạm trung chuyển rác trên đường Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp (TP.HCM); xe buýt chạy vào hẻm nhỏ gây ảnh hưởng đến người dân… đã được báo nhanh chóng tiếp cận, truyền tải thông tin. Từ đó cơ quan chức năng đã đứng ra giải quyết các vấn đề mà người dân bức xúc.

Dời bãi rác thối ra khỏi khu dân cư

Trạm rác trên đường Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp đã được di chuyển khoảng ba tháng nay rồi.

Trước đó, tháng 9-2018, báoPháp Luật TP.HCM có bài viết “Dân bức xúc vì vừa bịt mũi vừa sống chung với rác” phản ánh việc bãi tập kết rác trên đường Lê Đức Thọ (phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM) ảnh hưởng đến những người sống quanh đây suốt nhiều năm nay. Mùi rác hôi thối cùng với việc tập kết không có giờ giấc cụ thể đã khiến người dân khu vực này không chịu nổi. “Chúng tôi phải chịu cảnh các xe chuyên dụng đến ép rác, rồi nước bẩn chảy lênh láng, mùi thối nồng nặc. Nhiều lúc thấy xe rác tới là phải di chuyển đi nơi khác chứ không dám ở nhà nữa” - ông Trọng, một người dân sống gần đó nói.

Mặc dù vấn đề này đã được người dân góp ý và phản ánh nhiều lần nhưng không có kết quả.

Sau khi báo phản ánh, UBND quận đã khắc phục xử lý về việc tổ chức lại thời gian thu gom rác. Đồng thời, UBND quận làm việc với Công ty Môi trường đô thị để dời điểm hẹn tập trung rác này ra điểm tập kết rác trên đường Quang Trung. Đến nay, điểm hẹn rác đã dời đi nơi khác và cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Những ngày cận Tết, người dân khu vực này ngồi tụm lại uống cà phê sáng ngay trạm rác trước đó. “Sau bao nhiêu năm đề nghị, đến nay UBND quận đã lắng nghe và dời trạm rác đi nơi khác. Chúng tôi không phải chịu mùi hôi từ đống rác to đùng trước nhà; có không gian ngồi uống cà phê chứ không như trước kia là chẳng ai dám đi qua khu vực này. Cám ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã làm cầu nối để ý kiến của chúng tôi được lắng nghe và giải quyết” - một người dân nói.

Anh Nguyễn Trung Sơn, một bảo vệ kề cận bãi rác, chia sẻ: “Trước, trạm rác được để ở đây, mùi hôi thối nồng nặc khiến tôi và nhiều người dân lãnh đủ. Giờ thì cô nhìn coi, một bãi đất trống sạch sẽ nên hằng ngày đều có người tới đây tập thể dục. Một năm mới đón nhiều tin vui như vậy cũng khiến bà con ở đây vui rồi!”.

Bãi rác ở trạm trung chuyển trên đường Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM  trước đây (ảnh trên) và nay đã được dời đi (ảnh dưới). Ảnh: ĐÀO TRANG

Thay đổi lộ trình xe buýt

“Lấy ghế đá ngăn xe buýt đi vào hẻm” là bài viết của Pháp Luật TP.HCM đăng từ tháng 8-2018, nêu cách phản ứng của người dân tại đường Trục - hẻm 41, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Lý do là xe buýt tuyến số 31 đi lại qua hẻm để đón khách nhưng không được sự chấp thuận của người dân.

Trước tình hình trên, nhiều hộ dân trong hẻm 41 đã lấy ghế đá, thùng xốp để ngăn cản các xe buýt qua lại. Chị Nguyễn Thị Thảo, người dân ở đây nói: “Con đường quá nhỏ, phía đơn vị xe buýt cũng không có sự tham vấn hay thông báo cho người dân trong việc xe buýt đi vào khu dân cư theo quy định. Tuyến đường này có nhiều người tập thể dục, trẻ con đạp xe, chơi dưới đường nên có thể gây mất an toàn giao thông”.

Sau khi báo phản ánh, Trung tâm Vận tải hành khách công cộng đã cùng với UBND quận Bình Thạnh tiến hành rà soát các tuyến đường lân cận để tìm ra lộ trình phù hợp nhất. Tại cuộc họp ngày 10-8-2018, các bên đã thống nhất thay đổi lộ trình xe buýt. Cụ thể, xe buýt sẽ không đi qua đường Trục - hẻm 41 mà thay thế bằng đường số 1 gần đó.

Khi chúng tôi có dịp quay lại thăm xóm nhỏ từng ngăn đường phản đối xe buýt vào dịp cuối năm, nhiều người hồ hởi khoe: “Bây giờ xe buýt không vào đường hẻm nữa là yên tâm rồi. Chúng tôi có thể ăn ngon, ngủ yên mà không còn lo xe buýt và các loại xe chạy ầm ào cả ngày nữa. Chúng tôi vui vì chính quyền biết lắng nghe dân”.

Coi như Tết này được ăn ngon!

Sau gần một năm con đường ở xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An bị chia cắt thì đến nay người dân trên địa bàn đã yên tâm ăn Tết khi đường được nối lại.

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, một số người dân đã cho máy múc xẻ đôi đường đi khiến việc đi lại của nhiều người dân bị ảnh hưởng. Nguyên nhân dẫn đến việc đào đường là do đường cống không phù hợp khiến khu vực thượng nguồn bị ngập nước. Không có đường đi, tai nạn thường xuyên xảy ra khi lưu thông trên đoạn đường này, một số người dân đã tìm đến tòa soạn báo để phản ánh.

Tết này, bà con chúng tôi vui rồi! ảnh 3

Tết này, bà con chúng tôi vui rồi! ảnh 4
Con đường bị đào ngang thành mương (ảnh trên) và sau đó đường đã được tái lập như cũ để người dân tiện đi lại (ảnh dưới). Ảnh: ĐÀO TRANG

Bài viết “Người dân cầu cứu vì có đường mà không đi được” được chúng tôi đăng tải sau đó (ngày 7-12-2018).

“Lúc đó hai bên xảy ra tranh cãi, chúng tôi đi lại khó khăn hơn, thậm chí có người phải đi cấp cứu vì đã lao xe xuống con đường bị xẻ đôi. Người dân rất lo lắng về tính mạng của mình và mọi người nhưng chưa tìm ra hướng giải quyết. Ngay sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh sự việc thì UBND huyện, Sở Xây dựng tỉnh Long An đã tái lập mặt bằng như cũ mà không gây ngập úng” - bà Nguyễn Thị Kim Duyên bày tỏ.

Bà Duyên hồ hởi: “Mọi chuyện không vui cũng xảy ra rồi, chính quyền đã lắng nghe dân và đưa ra cách giải quyết hợp lý, coi như Tết này được ăn ngon rồi!”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.