Suýt mất mạng do vỡ ruột thừa

Đó là sinh viên Võ Xuân Hoa (19 tuổi), ngụ ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ (Long An). Mẹ em là bà Trịnh Thị Thanh Bình cho biết:

Hoa đau bụng từ sáng 2-6 và có đến một phòng khám tư siêu âm, uống thuốc giảm đau nhưng không hết. Lúc 18 giờ, bà đưa Hoa đến cấp cứu tại BV Đa khoa Long An, sau đó Hoa được chuyển lên khoa Ngoại tổng hợp nằm điều trị trong cơn đau bụng quằn quại. Đến 23 giờ, thấy con gái ôm bụng rên la, bà đến báo y tá trực, đồng thời thông báo cho bác sĩ biết là Hoa đã được phòng khám trên chẩn đoán em bị đau ruột thừa. Tuy nhiên, bác sĩ trực đêm đó không quan tâm thông tin này và chỉ khám sơ sài. Đến 7 giờ sáng 3-6, khi bác sĩ đến khám mới phát hiện Hoa bị vỡ ruột thừa và chỉ định mổ gấp, kịp thời cứu Hoa thoát chết.

Trao đổi với chúng tôi vào ngày 7-6, BS Phan Lợi, Phó Giám đốc BV Đa khoa Long An, cho biết: Lãnh đạo bệnh viện chưa nghe phản ánh trường hợp này. Để có thông tin chính xác về thái độ và cách điều trị của các y bác sĩ liên quan, bệnh viện sẽ chỉ đạo khoa Ngoại tổng hợp báo cáo cụ thể, đồng thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn xác minh. TƯỜNG VÂN

Cơ sở tái chế rác gây ô nhiễm. Bạn đọc tên Trí, số điện thoại 093734… phản ánh tại đường số 1, KP 9, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (TP.HCM) có một cơ sở tái chế rác gây ô nhiễm. Cơ sở này hoạt động từ chiều đến tối và khi họ đốt bao nylon, các loại phế thải thì gây ra mùi hôi rất khó chịu.

Ông Ngô Xuân Thông, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân), cho biết khi nhận được thông tin, phường đã cử cán bộ môi trường xuống kiểm tra và phát hiện cơ sở trên hoạt động không phép, có gây ô nhiễm. Phường đã yêu cầu chủ cơ sở viết giấy cam kết sau 45 ngày phải dời đi nơi khác. NGUYỄN HIỀN

Giữ xe miễn phí nên khỏi xin phép. Theo phản ánh của một bạn đọc có số điện thoại 091616…, bãi giữ xe tại siêu thị điện máy trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3 (TP.HCM) lấn chiếm vỉa hè và không có giấy phép.

Bà Trịnh Thị Kim Phượng, Chủ tịch UBND phường 11 (quận 3), cho biết: Bãi giữ xe nói trên nằm trong khoảng lùi dự án chứ không phải lấn chiếm vỉa hè như người dân phản ánh. Do giữ xe miễn phí cho khách hàng nên căn cứ vào Quyết định 74 ngày 23-10-2008 của UBND TP.HCM, bãi không phải xin giấy phép. KIM PHỤNG

Trạm xe buýt dán đầy quảng cáo. Bạn đọc A., số điện thoại 090778… phản ánh: Có một trạm xe buýt nằm trên đường Phạm Văn Thuận (trước cổng Trường THCS Tân Hiệp thuộc KP 5, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai) dán rất nhiều tờ quảng cáo rao vặt với đủ nội dung như mua bán nhà đất, cho thuê phòng trọ, thông báo tuyển sinh… gây mất mỹ quan đô thị (ảnh).

Suýt mất mạng do vỡ ruột thừa ảnh 1

Một anh chạy xe ôm ở đây cho biết: “Mấy hôm nay trời mưa tạt nên một số tờ quảng cáo đã thấm ướt và rớt bớt. Chứ như trước đây, các mẩu quảng cáo dán chằng chịt lên nhau không còn chỗ trống”. TN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.