Sở GD&ĐT yêu cầu kỷ luật cô giáo toán 'im như thóc'

(PLO)- Liên quan tới việc cô giáo "im như thóc", không giảng bài trong suốt thời gian dài, Sở GD&ĐT TP.HCM vừa yêu cầu Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè đề xuất mức kỷ luật đối với cô giáo.

Sáng 2-4, Ban Giám đốc Sở đã họp về trường hợp cô giáo Trần Thị Minh Châu, giáo viên toán khiến học sinh bật khóc, tại buổi đối thoại với lãnh đạo sở ngày 23-3.

Theo đó, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu Trường THPT Long Thới đề xuất mức kỷ luật đối với cô Châu trên cơ sở mức độ vi phạm. Quan điểm của Sở là xử lý nghiêm trường hợp này trên cơ sở thận trọng, từng bước.

Cô Minh Châu và lớp 11A1 tại buổi đối thoại. Ảnh: THÙY TRANG

“Cô Châu là viên chức của trường cho nên sẽ do trường đưa ra hình thức xử lý theo Luật Viên chức. Còn việc xử lý các cấp lãnh đạo nhà trường sẽ thuộc trách nhiệm của Sở GD&ĐT, ai sai sẽ phải chịu trách nhiệm” - một lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết.

Sáng cùng ngày, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới, cho biết khi tiếp nhận sự việc của cô Châu từ báo chí, nhà trường đã ngay lập tức tìm hiểu và đưa ra hướng giải quyết. Trước mắt, nhà trường đã ổn định lớp học, giải quyết mối quan hệ cô trò.

Ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè, cho biết sẽ sớm đưa ra hình thức kỷ luật đối với cô Minh Châu. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

“Sai phạm của cô Châu sẽ được xử lý theo Nghị định 27. Trước mắt, cô sẽ phải làm kiểm điểm. Cuối tuần này, nhà trường sẽ tổ chức họp hội đồng kỷ luật để đưa ra mức kỷ luật đối với cô Châu. Việc đưa ra hình thức kỷ luật sẽ do hội đồng quyết định. Đầu tuần sau tôi sẽ thông tin tới báo chí về mức độ kỷ luật. Quan điểm trường làm nghiêm túc, đúng pháp luật” - ông Bình khẳng định.

Cũng theo ông Bình, sau sự việc xảy ra, nhà trường đã tổ chức buổi đối thoại giữa học trò lớp 11A1 và cô Minh Châu. Tại buổi đối thoại, cô trò đã trò chuyện với nhau trên tinh thần cởi mở. “Hiện lớp học đã trở lại bình thường, cô trò đã nói chuyện và tương tác với nhau trong giờ học” - ông Bình cho biết.

Trước đó, trong chương trình gặp gỡ với lãnh đạo ngành giáo dục vào ngày 23-3, em Phạm Song Toàn, học sinh của trường, đã bật khóc khi chia sẻ về cô giáo dạy toán lên lớp chỉ viết bài, chép bài mà không nói chuyện một lời nào với học sinh.

Tình trạng này đã kéo dài suốt một học kỳ. Em Toàn cho biết các em chỉ mong được một lần cô giáo trò chuyện. "Nhưng không! Cô lên lớp chỉ viết bài. Suốt một thời gian dài chúng em phải tự học, tự làm bài. Không một ai dám nói gì. Cô giáo chủ nhiệm biết sự việc và đã tìm cách giải quyết nhưng dường như mọi cố gắng đều không có kết quả" - Toàn vừa nói vừa khóc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.