Sinh viên Đại học Quốc gia mong hết cảnh đi trên đường 'ổ gà'

(PLO)- Dù được xem là khu đô thị đại học nhưng cơ sở hạ tầng giao thông tại khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM còn nhiều bất cập khiến sinh viên bức xúc khi mãi vẫn chưa thấy giải pháp khắc phục.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Pháp Luật TP.HCM vừa có bài viết: “Sinh viên Đại học Quốc gia TP. HCM 'than ngắn, thở dài' vì nhiều đường hư hỏng, chưa khắc phục”; ghi nhận thông tin nhiều tuyến đường tại khu đô thị sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM bị hư hỏng khiến việc di chuyển của sinh viên gặp khó khăn.

Đường rất nhiều ổ voi, ổ gà tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người đi đường như dễ té ngã, gây tai nạn, lủng lốp xe,... Sinh viên đã nhiều lần phản ánh tình trạng này nhưng đến nay tình trạng trên vẫn chưa được khắc phục, sinh viên phải "sống chung" với những đoạn đường này trong nhiều năm qua.

Nhiều bạn đọc, đặc biệt là sinh viên gửi ý kiến, bày tỏ bức xúc về vấn đề này:

“Đường sá tại làng Đại học quá chán! Đường xuống cấp nhiều năm nay rồi nhưng không thấy cơ quan chức năng quan tâm, tu sửa. Thật thương cho những con đường, thương các em sinh viên! Bạn đọc Nguyễn Lê bày tỏ.

"Nhiều đường tại làng Đại học chi chít ổ voi, ổ gà nên khó đi lắm! Mỗi lần ra đường là em nơm nớp lo sợ, đặc biệt lúc trời mưa vì đường hay bị ngập. Nhiều xe buýt di chuyển qua các tuyến đường này khiến đường ngày càng xấu. Em mong rằng cơ quan Nhà nước sớm có phương án khắc phục, sửa chữa để sinh viên em tụi em yên tâm hơn mỗi lần ra đường", bạn đọc Hùng Trần chia sẻ.

đại học quốc gia
Một đoạn đường bị hư hỏng tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: NHẬT DIỄM

Bạn đọc Võ Minh trải lòng: "Tôi ám ảnh đoạn đường từ Đại học Nông Lâm vào làng Đại học. Là một trong những lối vào "huyết mạch" vậy mà có một đoạn đất đá lô nhô, bụi mù mịt, các bác tài luôn phải chơi trò "vượt chướng ngại vật". Chưa kể, những viên sỏi, đá này thường là thủ phạm gây lủng bánh xe. Tôi mong lắm một con đường bằng phẳng, sạch đẹp để sinh viên đi lại đỡ vất vả".

"Đã gọi là khu đô thị đại học thì trước tiên đường sá phải đạt chuẩn đô thị đằng này hệ thống giao thông tại Đại học quốc gia lại quá tệ. Đặc biệt là khu vực chợ Nhân văn, Đại học Nông Lâm dẫn vào Kí túc xá khu B, đường xấu lắm. Có lần di chuyển qua đây vào lúc trời mưa, ngập sâu, xe của tôi đã từng bị chết máy phải dắt bộ một đoàn đường dài", bạn đọc Minh Trương bức xúc.

Bạn Tấn Trực, sinh viên năm 3 bộc bạch rằng: "Đường ở làng Đại học Quốc gia hư hỏng không phải chuyện mới đây, từ khi em mới là sinh viên năm nhất đã thấy đường xấu rồi. Đường hư hỏng như vậy ảnh hưởng rất lớn đến việc tham gia giao thông của sinh viên nói chung trong đó có em. Không ít lần em gặp sự cố khi đi qua những đoạn đường này. Đường xấu không chỉ gây khó khăn trong việc di chuyển mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho sinh viên. Em đã chứng kiến không ít vụ tai nạn xảy ra ở đây. Chúng em mong mỏi các cơ quan có thẩm quyền sớm có những biện pháp khắc phục để cải thiện tình hình".

Đại diện Trung tâm Quản lý và Phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết: "Đường số 1 có một phần thuộc Đại học Nông Lâm, phần còn lại thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Hiện phần đường đất thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM xuống cấp nhiều năm, trung tâm đã nắm được thông tin. Tuy nhiên, lý do đường số 1 chưa được sửa chữa là là do vướng quy hoạch, đồng thời không có kinh phí sửa chữa".

Vị này cho biết thêm, đường số 1 sẽ được làm mới khi hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, thời gian ấn định hoàn tất vẫn là một dấu hỏi lớn. Theo bản đồ quy hoạch Đại học quốc gia đến năm 2024, đoạn đường trên hiện thuộc dự án quy hoạch xây dựng đường nối từ đoạn đường Marie Curie đến đường số 11. Công tác giải phóng mặt bằng vướng nhiều khó khăn, do đó mặc dù đường xuống cấp nhiều năm qua nhưng các đơn vị vẫn chưa có phương án khắc phục, sửa chữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.