Sát hạch dễ dãi, giấy phép lái xe có cũng như không!

(PL)- Theo bài viết, vẫn còn nhiều cơ sở đào tạo chưa tuân thủ các quy định về sức khỏe, độ tuổi, không quản lý nổi chất lượng đầu vào và quy trình đào tạo.

Nhân đọc bài “Phải nghiêm từ dạy đến phạt người lái xe” (báo Pháp Luật TP.HCM ngày 15-12)

Ngoài ra, giáo trình dạy đạo đức cho người lái xe chưa hoàn thiện; cách truyền đạt kiến thức pháp luật giao thông chưa sinh động, cụ thể. Từ các nguyên nhân này mà có nhiều tài xế chạy ẩu tả, chạy theo thói quen chứ không chạy theo luật, dễ gây ra tai nạn. Hoàn toàn đồng tình với các nhận xét này nhưng theo tôi, Bộ Giao thông Vận tải cần bổ sung thêm một nguyên nhân nữa. Đó là công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe còn rất lỏng lẻo khiến các giấy phép lái xe trở thành mất giá trị!

Đối với xe gắn máy, tôi được biết có nhiều đường dây “bao đậu”. Thí sinh không cần tham dự khóa học, chỉ cần có mặt tại buổi ôn tập và buổi thi. Tại buổi ôn tập, các thí sinh sẽ được hướng dẫn mẹo chọn đáp án cho các câu hỏi trắc nghiệm để qua được phần thi lý thuyết. Đến phần thi thực hành, các thi sinh hoàn toàn có thể yên tâm lái sao cũng được “qua phà”, nhất là đối với các thí sinh nữ. Với kiểu học, thi mà thực chất là mua bằng này, lấy đâu ra nhiều người lái xe biết cách chạy đúng luật!

Đối với xe ôtô, tiếng là phải học ít nhất vài tháng, phải qua hai vòng thi lý thuyết và sát hạch nhưng trên thực tế thì không quá khó để lấy được bằng lái. Nếu trực tiếp đi thi, thí sinh có thể nhờ “bao phần luật” và chỉ còn phải đương đầu với quy trình sát hạch bằng máy tính vốn khó khăn hơn cách chấm thi có phần chủ quan của ban giám khảo trước đây. Trường hợp thấy khó khăn quá, thí sinh có thể nhờ người khác thi giùm (?!).

Còn nhớ trước đây, báo chí có đưa tin một phụ nữ Hàn Quốc phải trầy vi tróc vảy đến 950 lần mới vượt qua được phần thi lý thuyết lấy bằng lái xe tải. Có thể đó là trường hợp cá biệt nhưng cũng đủ để thấy rằng ở xứ người khó có chuyện mua bằng lái. Nếu Bộ Giao thông Vận tải không khẩn trương siết chặt khâu sát hạch cấp giấy phép lái xe các loại thì e rằng rất khó kéo giảm số người vi phạm luật giao thông bởi nhiều người tuy có bằng thật nhưng học... giả.

LẠI TUYẾT (huyện Nhà Bè)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.