Sân nhà phải thắng thì khán giả mới đến sân

(PLO)- Một CEO đến từ bóng đá Tây Ban Nha đã thổi lửa cho một CLB ở Indonesia và thành công như thế nào?

Hôm 21-4, Tổng Thư ký AFC Windsor John có bài phát biểu chúc mừng CLB Persija Jakarta liên tục lập các kỷ lục fan đến xem đội nhà thi đấu ở đấu trường AFC Cup.

HLV Stefano Cagurru cùng CEO Antonio đang tạo luồng gió mới cho Persija.

Lãnh đạo AFC thì “tự sướng” vì họ phân các khu vực khác nhau của giải đấu AFC Cup như ASEAN, Đông Á, Nam Á, Trung Á để các đội có chất lượng ngang nhau khiến trận đấu hấp dẫn hơn. Còn CLB Persija Jakarta có cái lý của mình. Persija Jakarta đã xây dựng hình ảnh CLB trong vòng ba năm qua và bây giờ họ thành công. Kế hoạch của họ là chinh phục từng phần và xây dựng hình tượng của CLB qua những cá nhân trên sân, xây dựng những “superman” của đội.

Marko Simic đang là "hình tượng" của CLB.

Tổng Thư ký AFC Windsor John gửi thư chúc mừng Persija qua ba trận sân nhà vòng bảng, tạo nên hai kỷ lục. Trận tiếp Tampines Rovers họ tạo kỷ lục khán giả đến sân 58.780 người. Rồi đến trận tiếp Johor Darul Tazim, họ lại phá kỷ lục của chính mình khi khán giả đến sân là 60.157 người. Còn trận tiếp SL Nghệ An ở bảng H, AFC Cup là 51.572 người.

Không ai khác hơn, hình ảnh “superman” của đội Persija Jakarta đó chính là cựu trung phong từng đá V-League Marko Simic, anh được xem là “hình mẫu”, là nguồn cảm hứng của đội bóng thủ đô của Indonesia có số fan thuộc hàng cao nhất thế giới.

Phía sau Persija Jakarta là hàng chục ngàn cổ động viên trung thành.

Persija Jakarta có CEO Lucas Antonio người Tây Ban Nha, đó là nhân vật đứng sau cánh gà của đội bóng này. Vị này không giấu bài vở lôi khán giả đến sân bằng câu nói: “Việc gì thì việc, khi Persija đá sân nhà thì đội phải có lực lượng mạnh nhất, phải thắng trận. CLB phải tìm cho ra và xây dựng một hình tượng “superman” của đội".

Sân nhà phải thắng và “cháy” hết mình là điều tiên quyết để kéo khán giả đến sân.

Sân Bung Karno luôn nêm kín khán giả khi Persija Jakarta thi đấu sân nhà.

CEO Lucas cũng là người xây dựng nên “superman” Marko Simic, cựu trung phong B.Bình Dương và Long An này đến Persija giữa mùa 2017. Cầu thủ này không giúp CLB đoạt ngôi vô địch Liga Indonesia nhưng giúp đội vô địch cúp quốc gia qua sáu trận, bảy bàn thắng.

Một ngoại binh châu Âu (Croatia) mạnh mẽ, Simic lọt vào mắt xanh của Lucas và từ đó hình tượng của Simic nhanh chóng đi vào lòng hàng ngàn fan Persija Jakarta.

Persija hiện nay dẫn đầu bảng H, SL Nghệ An đứng nhì tại AFC Cup 2018.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.