SL Nghệ An bị Persija Jakarta chia điểm

(PLO)- Bị Persija Jakarta chia điểm ngay "chảo lửa" Vinh, SL Nghệ An có thể phải chờ đến lượt cuối vòng bảng mới có suất đi tiếp?

Cơ hội là có nhiều nhưng SL Nghệ An vẫn không thể xuyên thủng được mành lưới thủ thành Andritani của Persija Jakarta đành chấp nhận chia điểm ngay trên sân nhà Vinh ở lượt thứ ba vòng bảng AFC Cup.

Cựu binh V-League Marko Simic không thể ghi bàn cho đội khách

Với cục diện thế này thì “quỹ sân nhà” của SL Nghệ An còn lượt trận cuối vòng bảng tiếp Tampines Rovers nữa mà thôi. Nếu thắng Persija Jakarta thì chiếc vé đi tiếp sẽ đến sớm với nhà vô địch Cúp Quốc gia Việt Nam, tuy nhiên với trận hòa thì có lẽ phải chờ hết vòng bảng.

Bởi hai trận sân khách còn lại của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng được đánh giá là “đi dễ khó về”, miền đất dữ cho đội khách, đó là đá trên sân Johor Darul Tazim rất thách thức và sau đá sân Bung Karno, là “chảo lửa” giữa thủ đô Jakarta của Persija có đến gần cả trăm ngàn fan.

SL Nghệ An (vàng) bị khách chia điểm

Cứ hãy thử tính hai trận làm khách còn lại SL Nghệ An trắng tay thì họ đang có được 7 điểm chờ lượt cuối vòng bảng về sân nhà tiếp Tampines Rovers của Singapore, SL Nghệ An đánh bại và lấy trọn 3 điểm. Và như thế cả thảy có 10 điểm vòng bảng, khả năng đi tiếp là rất cao.

Trở lại với trận đấu vừa kết thúc, thì đây chỉ là trận đấu có chất lượng trung bình. Phía Persija Jakarta đã thể hiện tinh thần “có một điểm ra về cũng thành công”, còn SL Nghệ An có nhiều tình huống áp sát cầu môn đối phương nhất là đầu hiệp hai nhưng không thể đưa bóng vào lưới đối phương, do các chân sút chủ nhà thiếu lực và thiếu chút quyết đoán.

Với trận hòa 0-0 này thì sau ba lượt trận SL Nghệ An vẫn duy trì ngôi đầu bảng với 7 điểm có được, song vị trí thứ nhì và ba còn phụ thuộc vào kết quả trận Johor Darul Tazim làm khách trước Tampines Rovers đá lúc 18 giờ 30.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.