Rủ đi uống nước mía rồi đâm chết nạn nhân vì nhớ chuyện cũ

(PLO)- Nhớ lại chuyện bị nhóm của B đuổi đánh cách đó 2 năm, bị cáo Thưởng đã lên kế hoạch tiếp cận đánh nạn nhân để trả thù.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-7, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Lâm Hoàng Thưởng (22 tuổi, quê quán tỉnh Bạc Liêu) 20 năm tù tội giết người 25 năm tù và 5 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cho hai tội danh đối với bị cáo Thưởng là 25 năm tù.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Thưởng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 220 triệu đồng.

Bị cáo Lâm Hoàng Thưởng bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 25 năm tù về hai tội giết người và cướp tài sản.
Bị cáo Lâm Hoàng Thưởng bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 25 năm tù về hai tội giết người và cướp tài sản. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, sau khi chấp hành xong Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 16 tháng, Thưởng đến TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) để tìm việc làm.

Chiều 1-12-2023, Thưởng nhìn thấy LQB (16 tuổi), là người đã cùng với nhóm bạn đuổi đánh Thưởng vào năm 2021, nên Thưởng liền nảy sinh ý định tiếp cận đánh B trả thù. Sau đó, Thưởng dùng điện thoại nhắn tin kêu B chở đi uống cà phê và chở đi lấy tiền, rồi sẽ trả công 500.000 đồng.

Đến tối cùng ngày, sau khi nhắn tin địa chỉ cho B đến chở, Thưởng vào bếp lấy một cây dao (loại dao Thái Lan) giấu vào trong túi quần. Khi cả hai uống nước mía gần Dinh Cậu (thuộc phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), Thưởng hỏi B có nhớ chuyện trước đây nhóm của B đánh Thưởng hay không?

Nghe B trả lời: “Nhớ sao không, sao mà quên được”, Thưởng cười và không nói gì thêm. Khoảng một tiếng sau, Thưởng kêu B điều chở theo sự chỉ dẫn khi đến khu vực vắng người thuộc xã Cửa Dương Thưởng nói B dừng xe lại.

Lúc này, Thưởng xuống xe đến trước mặt B hỏi lại chuyện đánh nhau lúc trước. Khi chưa kịp trả lời, Thưởng dùng tay đánh một cái trúng vào mặt của B.

Hoảng sợ, B xuống xe bỏ chạy được một đoạn thì vấp ngã xuống đường nên Thưởng chạy đuổi theo kịp và hai bên liền đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Thưởng lấy cây dao giấu trước đó đâm hai nhát vào người làm B trọng thương.

Do có người chạy xe máy đến nên Thưởng dừng lại và lấy xe mô tô chạy về nhà rồi gom quần áo rồi đi bỏ trốn. Còn B sau khi bị đâm thì được người dân đưa đến Trung tâm Y tế TP Phú Quốc cấp cứu, nhưng tử vong sau đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm