Rủ đi nhậu không được, hai người bạn 'quyết đấu' bằng... dao

(PLO)- Tức giận vì rủ bạn đi nhậu nhưng bị từ chối, Nhi đã xông vào bạn ẩu đả và bị bạn chém trọng thương...
Ngày 27-7, TAND quận Cái Răng xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Mạnh (33 tuổi) hai năm tù về tội cố ý gây thương tích. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho người bị hại hơn 11 triệu đồng.
Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 20 ngày 21-11-2015, Nguyễn Văn Mạnh đang ở nhà (phường Hưng Phú, quận Cái Răng) thì Nguyễn Văn Bé Nhi đến rủ đi nhậu nhưng Mạnh không đồng ý.
Nhi nhảy qua hàng rào B40 đến sân nhà Mạnh, xô cây phơi quần áo và chửi thề với Mạnh. Tức giận, Mạnh dùng cây dao đang cầm trên tay, trở ngược sống dao đánh vào đầu Nhi.
Nhi về nhà lấy hai dao Thái Lan quay lại nhà Mạnh. Cả hai quyết đấu bằng dao một hồi thì Nhi bị thương nặng.
Do vết thương ra máu nhiều nên Nhi buông dao. Mạnh dùng áo cầm máu cho Nhi và kè Nhi vào nhà đưa đi cấp cứu.
Kết luận giám định, vết nứt sọ đã lành không để lại di chứng. Vết đứt hai ngón tay cũng lành, không ảnh hưởng chức năng. Tỉ lệ tổn thương cơ thể là 16%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm