Rộng đường vào đại học cho người khiếm thính

(PL)- “Người khiếm thính khó nhận sự giúp đỡ từ những người xung quanh bởi vì vẻ bề ngoài hoàn toàn bình thường nên người ngoài khó nhận ra”.

Bà Trần Thị Ngời, Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng Bình Thạnh, đã chia sẻ như thế tại hội thảo “Đường vào ĐH cho học sinh khiếm thính” được Trung tâm Nghiên cứu giáo dục người khiếm thính (CED) tổ chức mới đây.

Theo bà, trình độ học sinh khiếm thính hiện đang chỉ dừng lại ở cấp I, cấp II. Ở TP.HCM chỉ có ba trường giáo dục chuyên biệt Hy Vọng 1, Hy Vọng 2 và Anh Minh dạy cấp II, em nào muốn học lên cấp III thì thường gửi vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 1. Bà mong muốn có được một trường cấp III chuyên biệt để các em có thể được học lên cao, ở đó giáo viên sẽ có những phương pháp phù hợp nhất dành cho các em khiếm thính.

Nhờ sự nỗ lực của bản thân và hỗ trợ của  gia đình, nhà trường, em Nam (giữa) đã vào ĐH Nguyễn Tất Thành. Ảnh: H.LAN

Cũng tại hội thảo, câu chuyện bạn Vũ Đình Nam học lên ĐH Nguyễn Tất Thành đã cho thấy sự nhọc nhằn như thế nào. Ông Vũ Đình Huỳnh, phụ huynh em Nam, chia sẻ: “Khi Nam đang học lớp 9 trường chuyên biệt thì tôi tìm hiểu và cho con vào Trung tâm CED học đọc tín hiệu môi, vì dù có tai nghe nhưng Nam chỉ nghe được 50% nhưng nếu đoán thêm tín hiệu môi sẽ nghe được 60%-70%. Sau đó tôi cho con vào học Trung tâm GDTX quận 1 và gặp giáo viên chủ nhiệm nhờ sắp xếp cho Nam ngồi bàn trên cùng để nhìn môi và nghe rõ thầy cô hơn. Chiều về, Nam được CED giải đáp thêm những vấn đề buổi sáng học còn không hiểu”. Khi Nam vào ĐH, lại một lần nữa ông Huỳnh chủ động đến gặp thầy cô đề nghị hỗ trợ tài liệu, được thu âm bài giảng và về nhà ông mở máy ra coi thầy cô dặn dò gì rồi trao đổi lại với con.

Là người sáng lập ra Trung tâm CED để giúp đỡ người khiếm thính hòa nhập cộng đồng, bà Dương Phương Hạnh (cũng là người khiếm thính) nhìn nhận có một số trường hợp các em nghe nói khó khăn nhưng vẫn học tập tốt nếu giáo viên kiên nhẫn lắng nghe các em.

đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết đang rà soát nhu cầu để tham mưu trình lãnh đạo Sở Xây dựng các lớp khiếm thính tại trường cấp III. Ngoài ra, Sở đang có lộ trình chuyển trường chuyên biệt thành các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập không chỉ có chức năng dạy chuyên biệt mà còn can thiệp sớm, hỗ trợ trị liệu. Hy vọng cánh cửa học lên cao sẽ ngày càng rộng mở với người khiếm thính.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.