Ronaldo tức giận đập điện thoại của fan sau trận thua đau

(PLO)-  Cristiano Ronaldo bị ghi lại việc đập vỡ một chiếc điện thoại di động khi anh đi xuống đường hầm Goodison Park sau trận thua của Manchester United trước chủ nhà Everton.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ 37 tuổi gặp phải một buổi chiều tồi tệ, khi sự ảnh hưởng của Ronaldo không mang lại điều gì đến trận đấu và việc đó kết thúc với màn trình diễn tệ hại mới nhất của Quỷ đỏ.

Và có vẻ như sự tức giận của Cristiano Ronaldo sau trận thua càng khiến anh điên tiết hơn khi có thông tin cho rằng ngôi sao này đã đập vỡ một chiếc điện thoại di động trong khi các cổ động viên Everton mắng mỏ anh.

Theo Sky Sports, Manchester United cũng đang điều tra vụ việc. Nhưng họ không để những sự kích động ngày càng nghiêm trọng. Siêu sao người Bồ Đào Nha sau đó cũng có đăng bài viết xin lỗi về hành vi thiếu kiềm chế của mình đã gây ra trên Instagram: "Việc kiểm soát cảm xúc của bản thân, nhất là trong những giờ phút khó khăn như những điều mà chúng tôi vừa phải trải qua và đã phải trải qua là chưa bao giờ là thứ dễ dàng.

Hình ảnh Ronaldo đi vào đường hầm và đập vỡ chiếc điện thoại của một cổ động viên. Ảnh: CGI.

Hình ảnh Ronaldo đi vào đường hầm và đập vỡ chiếc điện thoại của một cổ động viên. Ảnh: CGI.

Tuy vậy, chúng tôi luôn phải giữ được sự bình tĩnh, trở nên đáng để được tôn trọng và làm tấm gương, một hình mẫu lý tưởng cho những người trẻ, những người yêu bóng đá đẹp.Tôi muốn xin lỗi vì hành vi thiếu kiềm chế của mình và nếu được, tôi muốn mời cổ động viên này (chủ nhân của chiếc điện thoại bị Ronaldo đập nát) tới xem một trận đấu tại Old Trafford như một cách để thể hiện tình thần thể thao tốt đẹp và lời xin lỗi của tôi".

Đó là một ngày khốn khổ đối với những người hâm mộ của Man United, trong một trạng thái đang phấn khích trước khả năng Erik ten Hag được bổ nhiệm làm HLV tiếp theo của CLB. Nhà cầm quân người Hà Lan có vẻ sắp trở thành người kế nhiệm HLV tạm quyền Ralf Rangnick.

Nhưng Quỷ đỏ đã không thể giữ được bầu không khí vui vẻ xung quanh sân Old Trafford khi họ thi đấu uể oải và phải nhận một thất bại ê chề. Nó thực sự tóm tắt toàn bộ mùa giải của Manchester United, với việc đội bóng hiện có vẻ không thể kết thúc trong tốp 4.

Ronaldo và đồng đội Man United thất vọng não nề trận thua Everton. Ảnh: CGI.

Ronaldo và đồng đội Man United thất vọng não nề trận thua Everton. Ảnh: CGI.

HLV Ralf Rangnick bình luận về sự thua cuộc của đội và nhanh chóng coi thường tin tức về Ten Hag như một cái cớ cho màn trình diễn tồi tệ. Ông nói với BT Sport: “Tôi không nghĩ rằng cuộc nói chuyện để bổ nhiệm một HLV mới nên là một cái cớ để đổ lỗi cho bất kỳ ai. Chúng tôi là Man United, chúng tôi không nên bị phân tâm bởi điều đó.

Sẽ có một người quản lý mới và nếu điều đó được công bố ngay bây giờ hoặc trong 10, 14 ngày thì nó sẽ không ảnh hưởng đến một trò chơi như ngày hôm nay”.

HLV Rangnick cho rằng các cầu thủ MU không còn là chính mình. Ảnh: CGI

HLV Rangnick cho rằng các cầu thủ MU không còn là chính mình. Ảnh: CGI

Rangnick tin rằng đội bóng của ông ấy không xứng đáng được tham dự UEFA Champions League với một màn trình diễn như vậy: "Các cầu thủ nên háo hức chơi Champions League nhưng miễn là chúng tôi chơi như ngày hôm nay thì họ không xứng đáng.

Các cầu thủ không cảm thấy giống như một nhóm gắn kết. Cái tôi của họ dường như là vấn đề chính trong một đội hình đang rất cần một cuộc đại tu. Nếu Ten Hag theo dõi thất bại này, ông ấy sẽ biết mức độ nhiệm vụ của mình ở Old Trafford nếu ông thực sự được bổ nhiệm".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.