Ronaldinho rời nhà tù và bị nhốt trong khách sạn sang trọng

(PLO)- Một thẩm phán người Paraguay đã quyết định thả Ronaldinho vĩ đại của bóng đá Brazil và anh trai của mình vào trong một khách sạn hạng sang chờ xét xử về tội sử dụng hộ chiếu giả để vào nước này.

Thẩm phán Gustavo Amarilla cho biết ông đã ra lệnh tiếp tục quản thúc cựu tuyển thủ Ronaldinho và anh trai của mình trong một khách sạn. Anh em nhà này bị nhốt trong nhà tù ở Paraguay một tháng trước để chờ ngày xét xử, bất chấp luật sư của họ đăng ký bảo lãnh tại ngoại đến 1,6 triệu USD.

Ronaldinho xếp vào hàng ngũ những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại, là một ngôi sao của Brazil chiến thắng World Cup 2002 và từng chơi cho các đại gia châu Âu như Barcelona, Paris Saint-Germain, AC Milan…

Ronaldinho và anh trai của mình lúc bị bắt ở Paraguay do sử dụng hộ chiếu giả, nhưng cảnh sát còn nghi ngờ có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Ảnh: AN

Anh em Ronaldinho hiện bị quản thúc trong khách sạn Palmaroga tiện nghi ở trung tâm thành phố Asuncion - nơi cũng từng giam cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá của Paraguay. Thẩm phán Amarilla tiết lộ khách sạn có 107 phòng này đảm bảo quan sát việc quản thúc anh em Ronaldinho trước khi ra tòa lần nữa.

Tòa phúc thẩm của Paraguay hồi tháng trước đã từ chối yêu cầu bảo lãnh tại ngoại cho cặp đôi này và cựu danh thủ bóng đá thế giới đã trải qua sinh nhật lần thứ 40 của mình sau song sắt nhà tù.

Với việc thủ đô của Paraguay bị giãn cách do đại dịch COVID-19, thẩm phán Amarilla đã đeo khẩu trang truyền đạt phán quyết của mình trong một cuộc gọi điện thoại đến các công tố viên và luật sư của Ronaldinho trước máy quay truyền hình.

Tiếp đó, người ta thấy Ronaldinho rạng rỡ trong chiếc áo đen và cài băng đô trên tóc, giơ ngón tay cái lên như dấu hiệu cho biết mình vẫn ổn. Ronaldinho và anh trai Roberto de Assis Moreira (cũng là giám đốc kinh doanh của mình) ban đầu không gặp vấn đề gì sau khi đến thành phố Asuncion từ nước láng giềng Brazil vào ngày 4-3.

Anh em nhà Ronaldinho bị quản thúc trong khách sạn Palmaroga tiện nghi ở trung tâm thành phố Asuncion. Ảnh: AN

Tuy nhiên, ngay sau khi đến nơi, hai anh em đã bị cảnh sát bắt tạm giam khi đột kích khách sạn vì phát hiện ra hộ chiếu của họ là giả mạo. Ronaldinho dự tính sẽ gặp khoảng 2.000 trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Asuncion trong một chương trình từ thiện. Anh cho biết hộ chiếu của mình do các nhà tài trợ của một tổ chức thiện nguyện trao cho.

Nhưng cảnh sát Paraguay lại bật mí đây có thể là một cuộc điều tra về hoạt động rửa tiền, và hiện có 14 người khác bị buộc tội trong vụ án. Một lệnh bắt giữ cũng được ban hành cho nữ doanh nhân người Paraguay phụ trách quỹ từ thiện đã mời Ronaldinho.

Cựu tuyển thủ Brazil đã trở thành một tù nhân nổi tiếng của nhà tù Paraguay trong một tháng với việc tham gia vào các trận đá bóng Futsal và tặng một chiếc cúp cho đội vô địch trong một giải Futsal của tù nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.