Ranieri đã… tuyên bố vô địch

(PLO)- Nhà cầm quân người Ý của Leicester đã bắt đầu vỡ òa và bùng nổ khi đội thắng Crystal Palace 1-0, ông tuyên bố: “Thách thức về ngôi vô địch Premier League bây giờ đã nằm trong tay chúng tôi”.

Leicester lại thắng ở vòng 31 và đang gia tăng cách biệt với đội nhì bảng Tottenham 8 điểm qua 30 vòng đấu (66 so với 58). Nếu đêm nay Tottenham đánh bại Bournemouth thì khoảng cách sẽ trở về… 5 điểm của hai đội đầu bảng nhưng đường đến đích thì đang ngắn dần.

Khi thắng Crystal Palace thì Ranieri mới thực sự bùng nổ sau tháng ngày khổ sở giữ học dưới mặt đất trước sự tâng bốc của truyền thông.

Cái đội bóng của tỉ phú Thái Lan Vichai ấy đầu mùa này bị các nhà cược Anh… xem thường đến độ tỉ lệ đặt ngôi vô địch vào “chú bé tí hon” (đặt 5.000 ăn 1). Thế mà bây giờ “những con cáo” đã băng băng về đích.

Sau khoảng thời gian dài nỗ lực giữ chân cầu thủ ở mặt đất khi dư luận đưa lên mây, bây giờ Ranieri đã bùng nổ: “Mọi thứ đã nằm trong tầm tay chúng tôi. Chẳng ai giúp đỡ chứng tôi cả. Chúng tôi làm công việc của mình. Nếu ai đó vượt mặt chúng tôi thì cứ lên ngôi còn không thì những nhà vô địch chính là chúng tôi”.

Nói vậy nhưng chiến lược gia Ý cũng cho rằng bảy trận còn lại của mùa giải là chẳng dễ dàng với Leicester vì đơn giản họ là… Leicester, chẳng phải như MU, Man. City hay Chelsea. Leicester vẫn tiếp tục chiến đấu qua từng trận. Ranieri ẩn dụ rằng… đội đã vượt qua được Europa League và đang rất gần với việc vào vòng bảng Champions League, đó là những sự thật mà Leicester đang có.

Cách đây 12 tháng thôi, tức mùa giải năm ngoái, Leicester còn vật vã ở nhóm suýt rớt hạng, còn bây giờ thì đang thăng hoa.

Ranieri nói: “Số đông nói rằng chúng tôi vô địch, tôi tin điều đó. Fan của đội không phải là những fan đơn giản mà họ đều có một tình yêu, niềm tin mãnh liệt mới có thể trở thành fan của đội bóng nhỏ nhoi và điều đó không phụ họ".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.